Medonthan– Phá thai, luôn là một sự ám ảnh không hề nhỏ đối với nhiều người, và sẽ là một đề tài nhận nhiều “gạch, đá, búa, rìu” dư luận. Tuy nhiên, khi sự việc đã xảy ra rồi, thiết nghĩ chúng ta cũng nên dịu xuống một chút, và hãy cho cô gái này một lời khuyên để có thể tiếp tục sống và “trả nợ nghiệp” của mình.
- Phá thai liệu có hơn để con sinh ra “không cha”?
- Tôi có thai, cũng là lúc anh thay đổi
- Thà làm ‘mẹ đơn thân’ chứ không lấy chồng
Em mới chia tay mối tình 5 năm.
Tụi em yêu nhau khi em học năm 2 đại học, cả hai đều xác định sẽ cưới nên chúng em đã đi quá giới hạn. Năm em học năm cuối thì em mang bầu, vì cả hai còn đi học và chưa có đủ kinh tế nuôi con, gia đình em rất khó, em đã rất hèn và không dám giữ con lại. Em đã bỏ con đi.
Anh ta lúc đó nói sau sự việc này, càng thấy cần yêu em nhiều hơn. Anh còn nói sẽ sống hạnh phúc bên em, sinh con và bù đắp cho những đứa con sau này.
Em chưa bao giờ quên cái ngày định mệnh đó, ngày em đã tước đoạt mạng sống giọt máu của mình.
Hình minh họa
Tháng trước anh chia tay em, lí do là anh ta đã hết tình cảm với em rồi.
Em đã cố gắng níu kéo, nhưng anh ta tuyệt tình lắm các chị ạ. Bạn của anh ta nói với em là anh đang có người mới.
Em hận anh ta nhiều thì em càng trách mình nhiều hơn. Em yêu nhưng cũng hận anh ta. Anh ta nói em đừng nhắc đến việc đã từng có con với anh, chuyện đó đã qua rồi.
Em thấy tương lai mù mịt quá, em cứ nghĩ em và anh đã tạo nghiệp, thì cố gắng cùng nhau trả nợ nghiệp, nhưng anh đoạn tuyệt với em, giờ em bơ vơ vô định.
Anh ta không xứng đáng được hưởng hạnh phúc khi gieo đau khổ cho người yêu thương mình hết dạ.
Nhưng em cũng không xứng đáng để được yêu thương bởi ai khác nữa, bởi ai còn chấp nhận kẻ như em?
Gửi đứa con trai bé bỏng của mẹ, mẹ ân hận vì không làm mẹ đơn thân
Cfs gửi về medonthan