Mình chia tay anh nhé
Em mệt mỏi lắm rồi
Coi như tình đã hết
Duyên mình đến đây thôi
***
Mình chia tay anh nhé
Mỗi đứa một con đường
Cố bên nhau thêm nữa
Có chắc là yêu thương…
***
Vắng em nhà thêm rộng
Anh đi đến khuya về
Cửa nhà không dọn dẹp
Cũng chẳng còn em chê
***
Bạn gọi anh sung sướng
Từ nay khỏi xin ai
Sáng trưa rồi chiều tối
Gọi thì cứ lai rai
***
Chẳng còn ai đợi cửa
Pha sẵn cốc nước chanh
Chẳng còn ai tỉnh giấc
Kéo mền đắp cho anh!
***
Con bệnh con la khóc
Chỉ còn mỗi mình em
Từ nay anh được ngủ
Khỏi bị phiền mỗi đêm
***
Vắng em anh chịu khó
Sáng ngủ dậy đúng giờ
Áo quần anh tự giặt
Đừng mặc lại đồ dơ
***
Vợ chồng câu tình nghĩa
Nay chỉ đáng: mày- tao
Máu ứa trong tim ngực
Mắt ướt nhòa chiêm bao
***
Đỏ đen vui mấy chốc
Vợ con có nghĩa gì
Cả đời em ghi nhớ: “Không ở được thì đi”
***
Con sau này khôn lớn
Có hỏi về người cha
Thì coi như đứa trẻ
Mồ côi lúc sinh ra
***
Mình chia tay anh nhé
Mỗi đứa một phương trời
Xem như là phần số
Nên đành dở dang thôi
(Mẹ Đôla) (22-04-2016)
Bình luận bị đóng