Tôi năm nay 23 tuổi, ở cái tuổi nhiều đứa bạn học đã yên bề gia thất, có tổ ấm trọn vẹn hay cũng có nhiều cô nàng còn tự do bay nhảy. Tôi có lẽ là số ít còn lại, vốn nghĩ mình chưa muốn ràng buộc, thích tự do vì mình còn rất trẻ, nhưng rồi có những thứ bất ngờ mà ta không tính trước được ập đến.
Tôi và anh đến với nhau như duyên định sẵn nhưng không có phận . Chúng tôi cách nhau 5 tuổi, anh là thầy dạy taekwondo của tôi. Trong mắt tôi anh là một người đàn ông tuyệt vời cho tới khi có chuyện xảy ra. Hiện tại tôi phát hiện mình có em bé, bé được hơn 3 tuần, suy nghĩ rất kỹ tôi quyết định báo cho anh biết, trái lại sự kỳ vọng của tôi, anh phản đối và có ý muốn bỏ em bé.
Tôi thất vọng với người đàn ông tôi đã rất tin tưởng, tôi đau khổ và khóc như chưa từng được khóc. Tôi quyết định dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ giữ con, tôi luôn cảm nhận được sự gắn kết giữa mình và con, đối với tôi tình cảm đó rất thiêng liêng. Tôi chọn cắt đứt với người đàn ông đã quay lưng lại với mẹ con tôi.
Người mà tôi đã từng kính trọng gọi là thầy! Sắp tới chắc chắn tôi sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận, áp lực công việc và học tập, dù gian khổ tới đâu tôi cũng sẽ cố gắng. Vì tôi đã chọn con đường này – con đường làm mẹ đơn thân!
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng