Dạo gần đây khi xem những bài chia sẽ, mình cũng rất cảm thông cho những bà mẹ bị ép phải đơn thân nuôi con.. Đa phần cũng vì các ông bỏ bê trách nhiệm làm cha nên các mẹ phải gồng ghánh nuôi con..
Nhưng xin đừng vì thế mà vội căm hờn tất cả đàn ông chúng tôi. Chúng tôi cũng là con người, cũng yêu thương con cái. Cũng vì những câu chuyện không nói nên lời mà cũng là cha đơn thân.
>>> GẶP ÔNG BỐ ĐƠN THÂN NUÔI 2 CÔ CON GÁI HUYỀN – THOẠI TRÊN VỈA HÈ
Thật sự nói ra không phải là bênh vực những kẻ tệ bạc, nhưng cũng mong tìm được sự thông cảm với những bậc làm cha phải cho con bú mà không có vòng tay mẹ.
Tôi Là một thành viên của hội các ông bố đơn thân, gà trống nuôi con, cũng 1 năm, cũng như các mẹ, các bố cũng có những nỗi niềm đau sót khi chia sẽ với nhau. Xin kể vài câu chuyện đắng lòng mong các mẹ hiểu.
T là một người đàn ông thành đạt, từng có gia đình hẳng hoi. Mọi thứ êm đẹp cho tới khi anh biết mình vô sinh. Dù vợ chồng anh chạy chữa thuốc men cũng không thể mang lại cái hạnh phúc làm cha cho anh. Mong vợ có hạnh phúc, anh ngỏ lời nhận con nuôi nhưng chị từ chối, cuộc sống hôn nhân dần tới hồi bế tắc và phải ly hôn. Anh nhận xin con nuôi và một mình chăm sóc cháu. Vượt qua bao tai tiếng và kỳ thị của gia đình, nay hai cha con cũng hưởng niềm vui trọn vẹn. Anh cũng xây dựng cồng đồng các ông bố đơn thân nhằm giúp đỡ những hoàng cảnh khác.
Như H, là một người đồng tính nam, nhưng vì là con trai một nên anh phải chìu lòng cha mẹ tìm con.Không muốn làm tổn thương người con gái khác vì giới tính bản thân anh quyết mua con. Cuộc đổi chát với một người phụ nữ sẵng sàng cho thuê bụng diễn ra. Cháu trai nhà anh ra đời trong sự yêu thương của bên nội, vừa làm người mẹ trong thân xác người cha. Anh cũng đạp lên dư luận mà sống….
Hoặc như N, cũng có gia đình vợ con như bao người khác. Cuộc sống theo anh nói ” Minh ít học, chỉ biết lấy sức ra cày để mang tiền lo cho vợ cho con”. Anh làm thợ hồ cũng hơn 4 năm, Cả ngày dầm mình ngoài công trường để kiếm tiền. Nhưng khi về nhà thì vợ bỏ con bơ vơ mà theo nhân tình. Khuyên nhủ không được, anh đành làm gà trống nuôi con.
Còn nhiều nỗi niềm khác chưa nói hết. Nhưng đàn ông chúng tô thường xem đó như cái sẹo của bản thân và khó mà chia sẽ với ai. Giọt nước mặt phải chảy ngược vào trong để còn lo cho gia đình.
>>> TÔI ĐÃ YÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG, NGƯỜI ẤY LÀ GÀ TRỐNG NUÔI CON
Số phận con người có nhiều ngã rẻ các mẹ à. Không phải chỉ các mẹ mang nỗi đau 9 tháng 10 ngày sinh con trong khó nhọc. Các ông bố cũng phải bán cả bản thân để chăm lo cho các con. Nhưng đã là cha là mẹ thì ai cũng mong con cái được hạnh phúc.
Độc thân không phải là tìm một cuộc sống tự do bên con cái. Mà đó là cuộc sống tận hưởng yêu thương bên cạnh con cái. Dù làm cha hay làm mẹ thì cũng có những nỗi niềm riêng.
Mong các mẹ mở lòng, đừng vì một gã đàn ông tồi tệ mà hạ thấp danh dự mọi người đàn ông khác. Chúng tôi cũng là con người, cũng có trái tim và nước mắt. Có lẽ khi những người mẹ gần nhau và khóc sẽ đơn giản hơn những người cha đơn thân chúng tôi. Gặp nhau mà chẳng ai rơi được nước mắt. Không phải vì chúng tôi không có cảm xúc mà vì chúng tôi phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho các con.
Cfs gởi về Medonthan