Bài dự thi 8/3
Con!
Nhìn con ngô nghê hỏi mẹ
Mẹ ơi , em bé đâu ? Em bé đây hả mẹ
Mẹ: em bé đang đạp mẹ đó
Con: mẹ vạch bụng con coi em bé
Mẹ : vạch bụng em bé lạnh sao con
Con: con không vạch nữa, em bé làm mẹ đau hả?
Mẹ: em bé ngủ rồi, con đừng nghịch em nữa, e thức e khóc e đạp mẹ đó con
Con: em bé đạp mẹ đau thì con đánh em bé, rồi lấy tay đánh bụng mẹ…
Mẹ: em đau rồi kìa con , hu hu
Con: em đau hả ? Xoa xoa bụng rồi lại hun lấy hun để vào bụng mẹ….
Con!
Hôm nay con tròn 31 tháng, cao 100 cm, trộm vía con gái mẹ không ốm đau gì hết , chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại chơi
Con!
Con có biết mỗi khi mẹ buồn hay có chuyện gì làm mẹ muốn khóc, chỉ cần nhìn thấy con cười, mẹ lại thôi không nghĩ đến gì nữa. Mỗi lần mẹ khóc mẹ buồn ,mẹ lại lẩm bẩm vs con ” mẹ ghét ba con ah” nhưng con ko hiểu gì cả chỉ hôn rồi nói con yêu mẹ
Con!
Có con, mẹ thay đổi nhiều cái lắm. Bình thường thì mua sắm không tính toán, nhưng khi có con mẹ khác hoàn toàn. Mẹ thích cái gì đấy nhưng mẹ lại đắn đo mua hay ko mua vì nghĩ ” mua cho con quan trọng hơn cho mẹ”
Con!
Mỗi lần mẹ ra đường lúc nào cũng phải tạt vào shop quần áo xem có gì không để mua cho con, có những ngày ra đường 5 lần thì 5 lần mẹ mua quần áo cho con. Cứ như thói quen lúc nào đi đâu về cũng phải mua cho con mẹ mới chịu được, r như câu cửa miệng” xem có gì mua cho con không”. Đi chợ, siêu thị hay đi đâu cũng phải ngắm nghía mua 1 cái gì cho con mới chịu được . Mẹ hâm con nhỉ
Con!
Mẹ thương con thiệt thòi chỉ được sữa mẹ vài tháng, rồi lại về ở với bà ngoại, phải xa mẹ, không có trọn tình cảm của ba… Để người ta phải nói là con không cha này kia, nhưng với suy nghĩ của mẹ thì tính cách mỗi đứa trẻ khác nhau, không phải có gia đình, có cha mẹ đầy đủ thì con cái mới ngoan.. Mẹ nhìn vào con , mẹ tin vào điều đó mà không cần nghe ai …….
Con!
Mỗi ngày con mỗi lớn, mỗi ngày con mỗi hiểu nhiều hơn, làm trò nhiều hơn. Biết ôm mẹ khi mẹ giả vờ khóc, gạt tay mẹ ra để nhìn mặt mẹ, thấy ai quát mẹ hay mẹ la lên là con khóc theo. Mẹ yêu con
Con!
Ngày hôm nay là ngày mãi mãi mẹ không bao giờ quên… Là ngày mẹ nhận được câu trả lời về mối quan hệ giữa mẹ và ba… Cũng là ngày con gái mẹ tới nơi ở mới, trường học mới, bạn bè mới.. .. Trong lòng mẹ bộn bề cảm xúc, suy nghĩ và lo lắng về tương lai của hai chị em con…nhưng mẹ sẽ cố gắng, cố gắng vượt qua hết tất cả….. Con yêu nhé
Con à! Con và em mãi mãi là cục kim cương của mẹ, cục vàng của bà ngoai và các cậu trong nhà!.. Là tất cả trong gia đình mình
Mẹ và gia đình yêu con vô vàn!
Đinh Trần Tiểu Vũ
Đinh Trần Tùng Lâm
Tác giả: Cobe…@yahoo.com