Gửi các mẹ.
Em 24 tuổi đang mang bầu tháng thứ 6. Các mẹ à, bây giờ em rất bế tắc mà không biết phải làm thế nào. Em có bầu gần 6 tháng rồi nhưng hễ mỗi lần vợ chồng to tiếng cãi nhau anh ấy lại đánh đập em không tiếc tay. Em lấy chồng xa chẳng có ai thân thích nên chỉ biết chịu đựng 1 mình.
>> Bài liên quan:
Cưới một người chồng gia trưởng tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân
Tâm sự của 1 single mom 20 tuổi
Mẹ chồng không những không giúp mà còn mắng em là đàn bà thì phải nhẫn nhịn. Chồng đánh cũng im lặng.Có những lần em sai thì chẳng nói nhưng có những chuyện chỉ là 2 vợ chồng tranh cãi nhẹ nhàng nhưng anh ta vẫn đánh em vì tội chồng nói mà vợ cãi.
Em đã từng sảy thai 1 lần nên với em đứa con này không chỉ là con mà còn là tính mạng của em nữa các mẹ ạ. Em đã rất nhiều lần muốn ly hôn nhưng bố mẹ em không còn em k có nơi nào để về, rồi cả những lần đọc tâm sự từ mẹ đơn thân em lại khóc lại thương con em không muốn nó lại mồ côi như mẹ. Em lại chẳng dám ly hôn. Nhưng ba nó đến đứa con chưa ra đời còn chẳng cần – là đứa con anh ta rất mong đợi, là đã mất con 1 lần mà còn như thế. Liệu sau này con trai em sẽ lớn lên như thế nào.
Em phải làm sao hả các mẹ, sống vì chồng, nhà chồng mà họ đối xử với mình chẳng ra gì nhưng ly hôn rồi em thương con em quá. Em mồ côi từ nhỏ nên nỗi đau ấy em hiểu rõ hơn ai hết. Em từng nghĩ chồng em cũng không có cha nên anh ta sẽ là người cha tốt nhưng mà em đã nhầm. Có lẽ chẳng có người chồng người cha nào đánh vợ khi vợ vừa sảy thai, chưa đầy 1 tuần lễ và từ khi có bầu lần 2 đến tận bây giờ.
Có đôi lúc em thấy ghê tởm người đàn ông ấy các mẹ ạ!
CFS gởi về hội theo #1009