Mỗi 1 năm là mẹ sẽ có 1 ngày để viết về em .
Nói như nào nhỉ, con biết không, mẹ cũng mới còn tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi được bảo bọc nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận khi sinh con ra đời này cả

Năm này cảm xúc khác hẳn mọi năm con ạ, buồn có vui có, ai sinh ra chẳng muốn có 1 gia đình hạnh phúc, mẹ xin lỗi . Xin lỗi rất nhiều vì đã để cho con thiếu thốn tình cảm, nhưng con trai ạ , tình yêu xuất phát từ cả 2, ba thương con nhưng ba không thương mẹ !
Khi sinh ra con, mẹ đã kiên cường rất nhiều, mẹ đã đang cố gắng hơn những người khác chỉ mong sao cuộc sống con sau này không thua kém ai . Trong mắt mẹ con luôn là đứa con ngoan, biết điều, kể cả khi mẹ khóc con lại ngồi cạnh mẹ nhìn mẹ , điều đó làm mẹ không thể khóc được.

Ban đêm khi các bạn nhỏ khác được mẹ chiều mẹ quấn mẹ cho ngủ thì con của mẹ lại làm điều đó 1 mình, hoặc bên bà, thì con cũng không quấy mẹ, mẹ cảm ơn con. Những lúc mệt mỏi nhìn thấy con cười lòng mẹ tự nghĩ nếu mình ốm, con mình sẽ khổ thế là mẹ lại khoẻ như trâu liền à
Xin lỗi con vì đã để con chứng kiến những gì không đáng phải thấy, con còn quá nhỏ để hiểu và mẹ mong sau lớn con sẽ hiểu mẹ thật nhiều, tất cả những gì mẹ làm là vì con Trần Thiện Nhân.
Mẹ chưa từng làm 1 điều gì sai, khiến con của mẹ phải xấu hổ, mà mẹ luôn cố gắng hàng ngày để con mẹ phải tự hào với bạn bè , dù mẹ tớ có sống 1 mình mẹ vẫn luôn cho con cuộc sống no đủ và dậy tớ nên người.
Ba con rất tốt, ba rất yêu con, nhưng k có nghĩa ba con cũng tốt và yêu mẹ, duyên số ba mẹ chỉ đến vậy, lần cuối mong con hiểu và hãy cũng mẹ sống quảng lời còn lại, đó chính là thanh xuân mẹ muốn lấy lại !
23 tuổi là mẹ đơn thân không hề dễ dàng..nhưng mẹ sẽ cố gắng.. tất cả vì con .
>>>>>> Khi nào anh thương con em như con đẻ khi đó em kết hôn với anh
Medonthan