Bài dự thi 8/3
Mình thuộc thế hệ 8x…đang sống ly thân với chồng và cũng đang làm giấy ly hôn với chồng. Lý do khiến mình có ngày hôm nay là do chồng thiếu sự quan tâm chăm sóc và tự chồng đã đánh mất lòng tin nơi mình…Với một người phụ nữ nếu sống mà không còn tình cảm và đặc biệt không có chỗ đứg trong lòng cũng như trog cuộc sống với gia đình chồng sẽ rất tủi nhục…
Mình sẽ không nói lí do mình trở thành người mẹ đơn thân, cũng không biện bạch cho bản thân…nhưng mình nghĩ quyết định của mình là đúng…Và thời gian này mình đã lại yêu yêu người đàn ông có vợ. Có lẽ đó là sai lầm của cả mình và người đó. Nhưng tình yêu thì không có lỗi. A và vợ cũng có xích mích và mình cũng tin là anh yêu mình thật lòng. Nhưg mình lại là người thứ 3 đang xen vào cuộc sống gia đình anh. Ngay từ thời gian đầu quen anh, mình cũng không xác định gì…Nhưg tình yêu giành cho anh, cứ ngày 1 lớn dần và cho đến bây giờ thì mình lại đang mang bầu đứa con của anh. Thật là trớ trêu thay, anh nói anh muốn giữ đứa con này, và hứa sẽ cố gắng hết sức để có thể lo cho 2 mẹ con mình, cuộc đời mình đúng thật nó li kì như 1 bộ phim không có hồi kết. Nếu để kể về quá khứ thì không biết kể đến khi nào mới hết. Nên bây giờ mình chỉ nói đến cái hiện tại trước mắt, đó là mình đang rất lo lắng. Nếu vợ chồng anh và gia đình anh biết thì sẽ như thế nào đây và nếu mẹ mình và gia đình mình biết thì sẽ thế nào.
Mình cũng rất muốn giữ đứa con này…vì đó là tình yêu của 2 đứa và vì mình muốn sinh thêm con…với người chồng cũ mình đã có 1 đứa con trai rất kháu khỉnh…bé rất thôg minh lanh lợi…nhưng mình lại không được nuôi bé và cho đến bây giờ khi mình biết mình có bầu thật sự vui buồn lẫn lộn, lo lắng và hồi hộp. Không biết phải làm thế nào cho đúng, cho phải nữa. Mình và anh thì cho rằng con là do trời cho. Nếu ônh trời đã cho thì sẽ đón nhận nó và sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn sắp tới. Có rất nhiều người muốn có con rất khó khăn, họ mất rất nhiều thứ chữa trị các loại và điều nữa là bọn mình theo phật và nghĩ rằng sẽ không từ bỏ 1 sinh linh bé bỏng được.
Cho đến thời điểm này thì ngoài 2 người ở xa đó là bạn anh và bạn mình biết mình có em bé thì chưa có ai biết cả. Hai người đều nói nếu giữ lại đứa bé, mình sẽ là người thiệt thòi, người khổ sẽ là mình. Nhưg vì anh vì con mình sẽ cố gắng. Mình tin mình sẽ vượt qua được tất cả, chỉ cần luôn có anh ở bên và con ra đời đươc khoẻ mạnh là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…
Bọn mình chọn cách sẽ ra ngoài thuê nhà riêng ở và sẽ tự sinh con. Theo mọi người mình làm vậy đúng hay sai? và có nên nói chuyện với mẹ là mình đang có bầu không? mẹ mình vì chuyện vợ chồng mình ly thân đã rất đau lòng và khóc rất nhiều rồi. Không biết nếu biết chuỵện này mẹ mình sẽ thế nào nữa. Mà mình thì không thể Đã gửi từ iPhone của tôi
Mình viết lên đây không phải để nhận được quà hay phần thuởng, mình chỉ mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Medonthan xin đươc dấu tên
2 bình luận
Hãy cân nhắc và lựa chọ cho mình một tương lai tốt nhé mẹ.
Mình tin bạn sẽ có một quyết định tốt cho tất cả, trước mắt là cho bạn- cho con bạn.