Mẹ đơn thân- Hôm qua nghe bé con nhà hàng xóm nói chuyện với bé nhà mình, mình giật mình nghĩ lại, mới chỉ 4 tuổi mà suy nghĩ của con bé đã như vậy. Bé đang chơi với con mình, con mình thì mới 16 tháng tuổi, đang chơi bị bé mình giành đồ chơi, con bé hàng xóm nói “ trả búp bê cho em nè, không thèm chơi nữa , mình về nhà, có mẹ, có ba, có ông bà nội, không như em, em chỉ có mẹ”
Bé mình thì còn quá nhỏ để hiểu. Nhưng sau này, sau này lớn lên con bé sẽ phải nghe những điều này, và trong suy nghĩ của con bé chắc hẳn sẽ giận mẹ vì đã không cho con bé 1 gia đình hoàn chỉnh.
Mẹ xin lỗi con gái nhiều lắm, mẹ cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Xin các mẹ hãy cho mình 1 lời khuyên, mình không biết phải nói như thế nào với con khi con lớn lên cả
Theo medonthan.net– tâm sự của 1 người mẹ gửi về hội