Medonthan – “Con gái à, mai không ở nhà nữa, con nhớ lời mẹ, cuộc đời làm gì sai cũng có thể làm lại dù đó là hôn nhân. Phụ nữ phải biết thương lấy thân mình…”
- Cứ ba người phụ nữ đã lập gia đình, có một người từng bị chồng mình bạo hành
- Con ơi, nếu lấy nhầm chồng hãy về với mẹ!
- Thà ở vậy còn hơn lấy nhầm người để sống cả đời nuối tiếc
Cô gái nào khi bước chân về nhà chồng cũng mang theo bao mộng tưởng, bao kỳ vọng về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô gái nào cũng háo hức được mặc chiếc váy cưới trắng tinh và nắm lấy tay người đàn ông cô chọn bước cùng cả đời này. Thế nhưng, nếu lỡ cuộc hôn nhân không được như ý vì người đàn ông cô chọn ấy hóa ra lại vô cùng tệ bạc thì cô gái ơi, hãy can đảm bỏ chồng!
Chuyện chồng đánh vợ, chồng bạo hành vợ vốn đã rất quen thuộc. Nó không nên quen thuộc nhưng lại trở thành quen thuộc. Vì những người phụ nữ , những người mẹ, người vợ lại quá giỏi chịu đựng và… quá sợ hãi. Cái danh “gái một lần đò” chẳng ai muốn mang vào người nên dù cuộc hôn nhân có rơi sâu xuống vực thẳm, họ vẫn chọn cách ở yên trong cái vực thẳm đó, gồng mình lên để chống đỡ, cố an ủi mình rồi ngày mai sẽ khác nhưng chẳng có cái “ngày mai” nào nữa cả.
Những dòng tâm sự trên trang facebook Linh Thư cùng bức ảnh đau lòng khiến ai xem cũng phải xót xa trước những khổ sở người phụ nữ này phải chịu đựng ở cả thể xác và tinh thần. Nhìn hình ảnh xinh đẹp trên ảnh đại diện so với bức ảnh sau khi bị chồng đánh của chị thật khiến người xem phải rơi nước mắt.
Hình ảnh xinh đẹp trên ảnh đại diện so với bức ảnh sau khi bị chồng đánh của chị thật khiến người xem phải rơi nước mắt. (Ảnh trên facebook Linh Thư)
“Yêu nhau 4 năm và về n hà anh làm dâu tôi đã phải rời xa mẹ để dành thời gian cho anh với gia đình anh vậy đổi lại tôi được những gì? Được những trận đòn roi, những cái bóp cổ giật tóc bóp mồm, lăng mạ si nhục. Anh hành hạ tinh thần lẫn thể xác tôi bao nhiêu lần tôi cũng đã câm nín rồi anh không thấy sao ?
Anh và tôi, hai con người trong một căn phòng, anh không cho tôi nói to sợ gia đình anh, bố mẹ anh biết chuyện. A chửi tôi con * con *, mày ngủ với trai, mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Khi tôi trả lời, anh ấn đầu giật tóc. Tôi có giải thích gì cũng không thể giải thích được hết vì tôi không có mồm, không khéo ăn khéo nói như những con người xung quanh anh….
Cuộc của tôi, tôi hiểu rõ nhất. Từ ngày lấy anh, tôi trải qua trăm nghìn nghề, còn anh đã làm nghề gì để nuôi anh (bán quần áo, bán cháo dinh dưỡng, bán vô số thứ… tôi quần quật từ sáng tinh mơ khi mọi người còn chưa dậy và về nhà lúc mọi người đã ngủ rồi). Hàng xóm láng giềng quanh cửa hàng nhìn tôi làm việc còn sót ruột tôi hơn cả anh. Đến ngày hôm nay, sau những lần liền tục đổi nghề, nghề mới của tôi vẫn bắt đầu ra khỏi nhà lúc 4-30 sáng trong khi anh chăn ấm đệm êm….
Tôi còn nhớ, đêm trước ngày cưới, mẹ cầm tay tôi rưng rưng: “Con gái à, mai không ở nhà nữa, con nhớ lời mẹ, cuộc đời làm gì sai cũng có thể làm lại dù đó là hôn nhân. Phụ nữ phải biết thương lấy thân mình, nếu có chuyện gì, đừng để mình bị bắt nạt nha con”.
Bố cũng nói: “Tuy nước chảy thì bèo trôi, cạn ao thì bèo xuống, lấy chồng thì theo chồng nhưng nếu chồng con tử tế thì con phải sống hết lòng với chồng với gia đình chồng, còn nếu chồng con cờ bạc gái gú đánh đập con thì về với bố, bố không sợ điều tiếng chỉ sợ con không hạnh phúc”.
Trên thế gian luôn còn một nơi chốn để ta trở về, vậy nên, phụ nữ à, nếu đau khổ quá, hãy can đảm lên để từ bỏ và trở về trong vòng tay của những người yêu thương ta thật lòng (Ảnh minh họa)
Đừng cam chịu khi bị ngược đãi, chê bai, hành hạ, nhục mạ. Ai cũng có những giá trị của riêng mình. Người chồng có thể hơn bạn điều này, điểm khác, nhưng anh ta cũng có những điểm không bằng bạn. Hãy cho người chồng thấy bạn xứng đáng được tôn trọng, thương yêu và cảnh báo anh ta rằng “không ai có thể cam chịu mãi”.
Cuộc sống tưởng dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi, nếu cứ phí hoài tháng năm cho một người chồng không xứng đáng thì đến khi về già, điều bạn hối hận nhất sẽ là ngày đó còn cơ hội mà không dám bỏ đi.
Trên thế gian luôn còn một nơi chốn để ta trở về, vậy nên, phụ nữ à, nếu đau khổ quá, hãy can đảm lên để từ bỏ và trở về trong vòng tay của những người yêu thương ta thật lòng.
Medonthan theo Một thế giới
Bình luận bị đóng