Medonthan – Cuộc đời đàn bà và chiếc váy cưới màu trắng…Trong…
Thẻ :
đàn bà hãy yêu lấy bản thân mình
Medonthan – Nếu ai hỏi đàn bà có khổ không ? không…
Medonthan – Phụ nữ mà không tự thương lấy mình thì khổ…
- Sống đẹp
Tuổi xuân con gái đâu có dài mà phải phí hoài cho người không xứng đáng
bởi Thơ Nguyễnbởi Thơ NguyễnMedonthan – Tuổi xuân con gái ngắn lắm ạ, nên đừng để…
Medonthan – Nhan sắc, không chỉ là sự quyến rũ về giới…
Medonthan – Người ta cứ bảo, đời người khó ai nắm tay…
Medonthan – “Mỗi cuốn tiểu thuyết có thể thay đổi một đời…