Mỗi con người điều có 1 số phận, không ai muốn mình không được hạnh phúc. Chỉ những ai đang và đã từng trải qua thì mới hiểu hết được nỗi khổ tâm của một bà mẹ đơn thân. Tôi đã và đang trải qua khoảng thời gian đau khổ, khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Người ta trước mặt thì quan tâm hỏi han lo lắng động viên mình đấy nhưng quay lưng lại thì nói mình “ngu thì chịu”.
- Em quyết định ly hôn, lựa chọn đó đúng hay sai?
- Con dâu khác máu tanh lòng
- Làm ơn hãy để cuộc sống mẹ con tôi được bình yên
Nếu nói thẳng ra đàn ông chỉ biết tạo ra chứ không biết tần tảo. Tạo xong rồi để đó còn chúng tôi phải chịu về tinh thần, đau về thể xác 9 tháng 10 ngày mới có hình hài nguyên vẹn ra đời. Con khi con nhỏ chào đời anh ở đâu? Quan tâm lo lắng cho ai? Đã từng nghĩ rằng con mình sanh ra có bụ bẫm, có đủ sữa để bú hay không? Những đồng tiền anh kiếm được đã có khi nào nghĩ sẽ dành cho con mình không hay để lao vào các cuộc vui chơi ăn nhậu với bạn bè. Nói ra thì đàn ông như anh tệ lắm, chỉ biết bản thân mình.
Rồi hôm nay anh tự tin khẳng định với tôi rằng rồi lá rụng cũng sẽ về cội. Anh cho rằng tôi sợ điều đó nhưng anh có biết rằng “cha” đối với con tôi chỉ có tiếng chứ chưa bao giờ có miếng ,”đường không đi đường đầy cỏ dại người không qua lại cũng thành người dưng”. Hôm nay anh cứ mơ đi, ngày nay một đứa trẻ đủ thông minh để nhận thức mọi thứ, vì sao mẹ lại đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền 2,3 tháng mới về thăm mình 1 lần, vì sao mỗi lần mẹ về mẹ tranh thủ dẫn mình đi chơi, đi ăn uống rồi mua sắm đồ chơi và rồi mẹ lại lật đật đi vào đêm khuya, rồi khi nhớ chỉ trò chuyện qua điện thoại để mẹ con nhìn nhau.
Thế hệ hôm nay đã có và đang có những đứa trẻ dù biết đó là cha mình nhưng nó không thừa nhận vì người cha đó không xứng đáng và với nó, 1 trong 2 người, vừa làm cha vừa là mẹ lại là cao quý vô cùng. Tôi không tự hào về chính bản thân mình nhưng 2 năm con tôi khôn lớn vẫn đầy đủ mọi thứ chưa bao giờ tôi để con mình thiếu thốn bất cứ điều gì. Tôi tự mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi cũng thừa đủ khả năng kiếm tiền lo cho con mình. Với tôi và con, anh chỉ là hạt bụi, lỡ bám lâu ngày gió thổi mưa xối, nó cũng bay.
cfsmedonthan