Nếu người đời nhìn cuộc sống với khía cạnh khách quan hơn, ngưng phán xét và thấu hiểu hơn. Hẳn cuộc đời này đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu
- Mẹ yêu thế giới vì trong thế giới này có con
- Nếu một ngày ba con quay trở lại
- Cùng mẹ vượt qua mọi khó khăn con nhé!
Ước gì xã hội việt nam tới 1 ngày- từ bố mẹ, anh chị em, gia đình, trường học… Đến cả xã hội ngoài kia sẽ không THI NHAU DẠY em gái, bé gái, chị em phụ nữ phải: Học cách làm vợ như nào? Phải học cách giữ chồng, nghệ thuật giữ chồng như nào, là phụ nữ phải đề cao đức hi sinh vì chồng, vì con như nào mới là đúng, mới được chồng yêu, mới được nhà chồng coi trọng…
Mà ĐỔI NGƯỢC LẠI: dạy các bé trai, các “ông đàn ông” hiểu được giá trị và sự vất vả của người phụ nữ như nào, phải trân trọng những người phụ nữ như nào? cách làm chồng như nào, làm rể như nào, làm cha như nào? DẠY các bé gái, các em gái,các chị em phụ nữ CÁCH ĐỂ CHỌN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM,YÊU THƯƠNG VỢ CON như nào để không bị yêu rồi LẤY NHẦM CHỒNG”…
Thì hẳn lúc ấy sẽ không còn những mảnh đời phụ nữ bất hạnh, (có còn thì cũng chỉ là rất ít) ,và sẽ chẳng còn cần phải có những hội singer mom đơn thân khổ hạnh dựa vào nhau, động viên nhau vượt nỗi bất hạnh cuộc đời như này!!!
HY VỌNG đến một ngày thời thế thay đổi, tư duy, định kiến, lề thói xã hội thay đổi, để chị em phụ nữ được sống đúng thực sự là được sống với đúng vai trò người phụ nữ, được biết thế nào là hạnh phúc thực sự của hôn nhân, chứ không còn cảnh ” hôn nhân là nấm mồ vùi dập tuổi thanh xuân và cả cuộc đời người phụ nữ”
cfsmedonthan!