Ngày ây khi tôi vừa tròn 19 tuổi cái tuổi đầy hoài bão và mơ mộng của một người con gái . Vừa tốt nghiệp xong cấp 3 thì tôi quen anh chúng tôi hình như chưa kịp yêu thì tôi đã dại dột mang trong mình giọt máu của anh .
- Ly hôn rồi tôi mới biết thế nào là hạnh phúc
- “Làm mẹ đơn thân là ích kỷ với con?”
- Cho em sức mạnh để em làm mẹ đơn thân
Đành gạt nước mắt bước theo anh về làm vợ khi cả 2 đang còn quá bồng bột non trẻ . Anh ít hơn tôi 1 tuổi nên còn nông nổi chơi bời và thường xuyên đánh đập vợ . Bỏ vợ đi đánh bài và tán gái những đêm dài không về nhà , để 1mình tôi ôm cái bụng vượt mặt . Rồi con gái ra đời khi anh đang cặp kè 1 cô cắt tóc gội đầu ngay phố huyện . Họ hạnh phúc bên nhau mặc tôi 1mình lo sinh con và vật lộn với bộn bề cuộc sống . Những trận mưa đòn roi giáng xuống cơ thể tôi sau những lần anh đi đánh bài về thua hoặc là tôi làm cản trở anh và cô tình nhân gặp nhau.
Và rồi tôi lặng lẽ ôm cô con gái 1 tháng tuổi về quê làm đơn ly hôn . Sau 15 ngày kháng án tôi trở thành 1 người đàn bà đơn thân . Những ngày sau đó là những ngày tôi chiến đấu với nỗi đau về “hạnh phúc ” mà tôi không may mắn có được . Đến năm con tôi lên 10 tuổi tôi gặp anh trong 1 lần tôi vào zalo bật “tìm kiếm ” tôi yêu anh đúng nghĩa 1 tình yêu mà chưa bao giờ tôi có ,anh cũng thương yêu tôi và thương con gái tôi ,nỗi đau ở đây chính là : tôi yêu anh không vì anh có tiền mà chỉ bởi trái tim tôi rung động ,đã bao đêm tôi khóc cạn nước mắt khi không có anh bên cạnh ,nỗi nhớ anh dồn đến tột cùng cảm xúc khoảng cách địa lý quá xa khiến chúng tôi không thể cưới nhau được .
Vì cha mẹ tôi lại phải quyết định lên xe hoa 1 lần nữa cho các cụ vừa lòng ,tôi rời xa anh để làm vợ 1 người đàn ông khác khi tình yêu tôi đã cháy hết vì anh .Chồng tôi là 1 người đàn ông đã có 1 lần vợ và 2 con trai , ở bên chồng tôi thấy mình không hạnh phúc . Cuộc sống hằng ngày tôi phải lo lắng hết: cơm, áo, gạo ,tiền. Không được nhờ chồng dù chỉ là 1 bát cơm . Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi chán nản khi phaỉ chăm lo cho gia đình và con chồng . Tôi mang ra so sánh giữa 2 người họ và càng ngày tình cảm càng sâu nặng dành hết cho người yêu cũ . Càng khổ bao nhiêu tôi càng nhớ anh bấy nhiêu người chưa bao giờ để tôi phải lo buồn suy nghĩ và vất vả bởi anh là 1 người đàn ông tâm lý ,hiền lành và biết làm ra tiền. Lo cho người mình yêu chứ không ỷ lại đàn bà giống chồng tôi .
Có lúc tôi tự hỏi tôi phải làm sao khi mình về già khi 2 con trai anh đã lớn khôn ?? Tôi sẽ đi đâu về đâu nếu lỡ sau này khi 2 con trai anh đối xử tệ với mình ? Tôi phải làm sao khi ở bên chồng mà tình vẫn nặng lòng dành cho người yêu cũ .
Tôi hối hận vô cùng các mẹ ạ! Giá như ngày đó tôi không rời xa ly hôn anh lên xe hoa lần nữa thì bây giờ chắc hẳn 2 mẹ con tôi đã không phải khổ thế này.
Hãy cho tôi 1 lời khuyên bây giờ tôi phải sống sao đây?
phuonghoau707@gmail.com
Bình luận bị đóng