Chào hội những người mẹ đơn thân. Tôi nay 33 tuổi đã có một bé 2 tuổi, giờ tôi đang mang bầu 1 tháng mấy rồi., nhưng hiện giờ chồng tôi vẫn không liên lạc được.
Giờ tôi có nên bỏ đi đứa bé trong bụng hay không, đứa đầu tiên đến giờ vẫn chưa biết mặt ông bà nội. còn chồng tôi thì vẫn còn ham chơi không hề biết lo, lúc nào cũng nói chuyện tiền bạc con cái, là chuyện của phụ nữ. còn gia đình chồng tôi thì không hề đề ý tới. Lúc trước chồng tôi đưa mỗi tháng 2 triệu và đi nói với gia đình anh ta là anh lo cho tôi từ a tới z. Bây giờ nghe tôi có bầu anh ta đòi đưa 3 triệu đồng.
Nhiều lúc chán nản tôi đã nộp đơn li dị, nhưng anh không chịu ký. Trong thời gian tôi bất mãn nhiều lắm, nhiêu khi nhóc đầu tiên bị bện hăn vẫn bỏ đi nhậu mà không hề quan tâm. Tôi cứ tưởng khi nộp đơn li dị thì anh sẽ sửa đổi nhưng không. Nếu là mọi người tôi có nên giữ lại đứa bé hay không, tôi thì không nuôi nổi hai đứa.
cfsmedonthan