Anh ấy là một công nhân, còn em là sinh viên mới ra trường. Chúng em yêu nhau và sống thử cùng nhau. Lúc ban đầu sống anh ấy rất quan tâm em. Nhưng dần anh ấy lại thay đổi. Và tính của anh rất gia trưởng.
Chỉ muốn làm theo ý của anh và ba mẹ anh ấy cũng vậy. Em rất buồn khi anh ấy như vậy. Anh rất nghe lời ba mẹ. Em nói gì anh cũng không nghe, lúc yêu anh ấy có hay đưa em về nhà anh ấy chơi. Ba mẹ em và anh ấy đều làm nông. Chúng em là người cùng quê, nhưng khi em phát hiện mình có thai được hai tháng và em nói với anh, anh không nhận và bắt em phá thai, nhưng em không chịu . Và em về sống với bố mẹ ruột em, từ đó cho đến nay, lúc em mang thai con em, người ta nói em và gia đình em nhiều lắm. Em rất buồn và thương ba mẹ, đi đâu người ta cũng nói.
Làm em cứ buồn va khóc suốt. Thế rồi chuyện gì qua rồi cũng qua. Anh không hề liên lạc gì cho em từ đó cho đến nay, ngày em gần sinh. Em có điện thoại cho anh ấy. Nhưng anh nói, Anh không biết gì hết. Con không phải là con anh, lúc đó em đau lắm, em không nghỉ anh lại đối xử với mẹ con em như vậy. Khi em mang thai hầu như ngày nào em cũng buồn và khóc rất nhiều..
Khi em đi sinh, chỉ có mẹ đi cùng.vào bệnh viện em thấy người ta vợ chồng đi với nhau, mà nước mắt em chảy suốt, nhưng rồi ông trời cũng thương mẹ con em. Em cũng sinh được một bé gái 3kg 4 . Em vui lắm, và bây giờ con em đã được 8 tháng rồi. Nhìn con lớn lên từng ngày. Em rất vui và hạnh phúc, con em giờ cũng đươc 8 tháng có chị nào có công việc gì có thể giúp em làm việc gì để có tiền nuôi con được không. Em cảm ơn mấy chị nhiều.
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng