Tôi vừa sinh con đã biết bố con tôi có bồ, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm thăm hỏi mẹ con tôi mà còn để con bồ anh ta lăng mạ tôi, chửi bới tôi và đứa con vừa chào đời của tôi.
Không những thế bà nội của con tôi còn lừa lấy hết vốn liếng mà tôi gom góp lại để dành có tiền trang trải cho cuộc sống của con gái rồi nói tôi không ra gì. Tôi đã rơi vào thế tuyệt vọng tới mức muốn ôm con nhảy cầu tự tử. Không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có những con người xấu xa và tồi tệ tới như vậy. Tôi trắng tay ôm con về với bố mẹ đẻ. Phải mất tới 1 năm sau tôi mới làm giấy khai sinh cho con và quyết định để con mang họ mẹ, trên giấy tờ con chỉ có mỗi tên mẹ.
Ngày đầu tiên cho con đi học cầm tờ giấy khai sinh của con nộp cho nhà trường cô văn thư thắc mắc thế nó không có bố ah. Bố nó tên gì tôi cũng chỉ lý nhí đọc đại cái tên để cô ấy ghi vào sổ cho con có đủ tên bố và mẹ. Con lớn lên nhận cậu làm bố cho đỡ tủi, nhưng con nhận được tất cả tình yêu thương của gia đình ông bà ngoại. 6 năm trôi qua bà nội và bố nó chưa bao giờ có lời hỏi han hay đồng quà tấm bánh. Và tôi cũng coi như họ không tồn tại trong cuộc đời của 2 mẹ con tôi.
Và rồi 1 ngày đẹp trời tôi gặp 1 người đàn ông tốt. Anh ấy biết chuyện về cuộc đời tôi, thương con gái tôi thiếu vắng tình thương của cha nên ngỏ ý muốn nhận con làm con gái nuôi. Vì anh ấy gà trống nuôi 2 con trai, nói với tôi rằng “vợ bỏ đi theo người tình giờ chẳng muốn có vợ nhưng khao khát có 1 đứa con gái nên thấy hoàn cảnh của con gái nên thương muốn con gái có 1 người cha thực sự”. Đó là cách anh ấy xuất hiện trong cuộc đời mẹ con tôi như thế. Anh ấy hiền lành, tốt bụng, yêu con gái như con đẻ. Vì anh ấy sống ở nước ngoài nên ngày nào anh ấy cũng gọi điện thoại về cho tôi để nói chuyện cùng con gái. Anh ấy muốn lo hết tất cả tiền học, tiền sinh hoạt hàng ngày của con và coi như đó là tiền cha nuôi con.
Tôi thực sự cảm động 1 người đàn ông không máu mủ ruột thịt, không chung huyết thống nhưng tình cảm dành cho con tôi bằng cả tỷ lần những người cùng huyết thống với con. Có lẽ 2 trái tim đã từng tan vỡ, đã từng bị lừa dối đau khổ đến tột cùng đã làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Rồi dần dần chỉ từ việc nhận con gái tôi làm con nuôi giờ còn muốn tôi và con về chung 1 nhà với anh ấy. Cuộc sống vốn tẻ nhạt giờ trái tim tôi đã vui trở lại. Tôi hạnh phúc vì có anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc vì con gái có 1 người cha tốt.
Và tôi nghĩ rằng Thượng Đế nói đúng ” khi thượng đế đóng của bạn 1 cánh cửa này thì ngài sẽ mở ra cho bạn 1 cánh cửa khác.” Cuộc sống không phải là 1 màu hồng nên hãy cứ sống thật tốt và rồi mọi thứ tốt đep sẽ lại đến với mình.
Cfsmedonthan