Gửi con yêu của mẹ!
Vậy là con yêu đã đến bên mẹ 135 ngày rồi đấy. Mỗi ngày trôi qua mẹ lại cảm nhận được rõ hơn từng cử động của con.
- Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của người mẹ đơn thân khuyết tật
- Quyết định làm mẹ đơn thân lúc này có phải là lựa chọn đúng cho tôi
- Tôi quyết tâm ra đi thoát khỏi những trận đòn vô cớ của chồng
Cảm ơn con, con đã an ủi mẹ rất nhiều trong thời gian này, quãng thời gian khi mà mẹ cùng quẫn nhất, chính con đã là người đã làm mẹ phải mạnh mẽ hơn với những cú đạp thật mạnh vào bụng mẹ. Con biết mẹ đang buồn, đang có những ý định điên rồ nên con mới ngăn cản mẹ bằng những cú đạp đó phải ko?
Mẹ xin lỗi con yêu, mẹ không thể cho con được một trọn vẹn với cả bố lẫn mẹ. Mẹ không thể cho con được 1 người ba tốt hơn. Cuộc sống của 2 mẹ con bây giờ là chúng ta phải đương đầu những thị phi bên ngoài, phải biết dẫm đạp lên cái tàn nhẫn của người gọi là ba con, phải dẫm đạp lên tất cả để đi tới ngày con chào đời.
Cố lên con yêu nhé! Con chỉ cần lớn lên thật khỏe mạnh trong bụng mẹ, còn thế giới ngoài này con cứ để mẹ lo. Mẹ sẽ bảo vệ con cho dù bây giờ trời có sập xuống thêm 1000 lần nữa, cho dù ba có bội bạc với mẹ hơn nữa thì mẹ sẽ vẫn yêu và bảo vệ con mẹ. Mẹ con mình cùng cố gắng con nhé dù chẳng còn 1 ai bên cạnh. Mẹ con mình mình động viên nhau cố lên nhé. Mẹ yêu con!
cfsmedonthan