Không ai biết được rằng để đi đến quyết định làm mẹ đơn thân phụ nữ chúng tôi đã phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng như thế nào?
- Viết cho con trai , cho bố mẹ chồng yêu dấu .!
- Nếu đền đáp sự kỳ vọng của bố mẹ, em sẽ không giữ nổi con
- Bố đã lựa chọn con đường không có mẹ con mình
Chỉ những ai đang và đã từng trải qua thì mới hiểu hết được nỗi khổ tâm của một bà mẹ đơn thân. Tôi đã từng trải qua khoảng thời gian đau khổ khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Người ta trước mặt thì quan tâm hỏi han mình đấy nhưng quay lưng lại thì nói mình ngu.
Đàn ông suy cho cùng cũng chỉ góp sức còn phụ nữ thì phải mang nặng đẻ đau thức đêm thức hôm chăm con. Nói hết tình cảm là hết. Nói buông là buông nhưng hậu quả phụ nữ phải gánh chịu nổi đau này ai thấu cho. Xin lỗi cánh đàn ông đừng xem thường phụ nữ chúng tôi quá. Chúng tôi cũng biết đau biết buồn.
Sức chiến đấu của phụ nữ rất cao vì con của mình họ có thể làm bất cứ điều gì. Tổn thương, cay đắng, tủi nhục cũng chỉ vì cuộc sống xô đẩy. Phụ nữ sẽ hết sức vì con cái , làm mọi điều tốt nhất cho con . “Ông bà nội hay ba ” suy cho cùng củng chỉ là chức danh. Có con có cháu không qua lại cũng thành người dưng. Đường lâu không đi đường mọc nhiều cỏ dai , người lâu không gặp người trở thành người dưng. Bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng không có cha con tôi vẫn sống tốt vẫn đầy đủ không có chồng tôi vẫn đủ sức lao động. Làm ơn để cuộc sống của mẹ con tôi được bình yên.
Cfsmedonthan