Em giơ không biết phải làm sao nữa. Em cố giữ con mà không dễ dàng như mình nghĩ. Tưởng rằng chỉ cần em mạnh mẽ là đủ. Em đã dại dột tin một kẻ không đáng tin. Tin vào một tình yêu mơ hồ. Người đó biến em thành người thứ 3 mà em không hay biết người đó đã có vợ.
Em cứ viễn tưởng vào một tình yêu đẹp sẽ có tương lai cho đến một ngày em biết mình có bầu. Khi có bầu được 2 tuần thì em biết mình có và nói cho anh ta biết thì sự thật về con người đó được phơi bày. Anh ta dỗ ngọt em bỏ không được thì bắt đầu nói sự thật là đã có vợ và con. Em kiên quyết không bỏ và anh ta bỏ mặc. Nói e giữ thì em tự lo. Từ đó đến nay em và anh ta không liên lạc nữa. Em cố giữ con đến bây giờ con được 6 tháng rồi. E giấu bố mẹ gia đình không cho ai biết. Nghĩ sẽ sinh xong rồi mới nói. Không biết linh cảm thế nào mà hôm qua bố và chị gái em đột ngột vào thăm em không báo trước. Chị em biết phòng trọ chỗ em ở. Em không còn cách nào mà chối không gặp được. Em nói cho chị em biết hết nghĩ bố em không biết nhưng bố biết nhưng giả vờ không biết và im lặng về quê.
Sáng hôm sau bố nói cho mẹ gia đình em bắt mẹ em vào đưa em đi bỏ con. Nếu con em không chết thì bố em chết. Bố em ép em bỏ bằng được. Em nói bố xem em như chết rồi từ mặt con không bao giờ em về quê nữa là được mà bố em vẫn không đồng ý. Giờ bố em bắt em về không thì bố vào. Em sợ về bố em nhốt em lại bắt em bỏ con mất. Em biết tính bố em nên em sợ không dám về. Mà ở lại thì bố em vào bắt em đi bỏ con. Giờ em không biết phải đi đâu nữa. Hay em bỏ đi đến một nơi xa. Em không thể bỏ con. Bỏ con em thì em cũng chết theo con luôn. Em phải làm sao đây mọi người.
cfsmedonthan