Không biết tôi làm như vậy là sai hay đúng. Tôi có yêu 1 người & hiện tại tôi đang mang thai anh cũng biết tôi mang thai các mẹ ah. Tháng đâu tien anh hay chăm sóc & quan tâm tới 2 mẹ con mình.
- Tôi không đủ mạnh mẽ để yêu thêm một ai
- Chọn làm mẹ đơn thân, tôi biết mình phải sống thật mạnh mẽ
- Bức thư ngặn ngào của mẹ đơn thân “Gửi công chúa 2 tháng tuổi”
Chỉ vì 1 lý do anh chưa muốn cưới. Anh nói hãy cho anh thời gian 3&4 nam để anh lập lại sự nghiệp . Mình cũng tin anh & chấp nhận chờ anh 3&4 năm . Nhưng không hiểu chỉ vì 1 lý do mình về quê. Mẹ mình muốn mình đi xe nhà về cùng.còn anh bắt mình đi máy bay .
Nhưng mình không đi thế là 2 đứa cãi nhau và không hề liên lạc cho mình& cũng không bao giờ gọi cho mình cuộc dt hay nhắn tin hỏi thăm con thế nao . Mình toàn chủ động gọi điện thoại & nhắn tin cho anh . Anh cũng nhắn tin và trả lời nhưng với kiểu cách cho qua loa , trong khi Viber & Zalo anh cầm trên tay nhắn tin 24/24h vậy ma anh không hề nhắn tin và gọi dt cho mình 1 câu nào. Mình rất buồn & ăn uống ngày 1 ít đi.
Vừa rùi mình bị ngất sỉu và bị đập đầu xuống nền . Phải nhập viện hết 3 ngày nay. Trong khi mình thở không được mình nhờ nhân viên quán gọi dt cho anh nhờ đưa mình vào bệnh viện. Anh trả lời 1 câu rất chi nhanh gọn . Anh đang ở xa không đi được . Mình phải nhờ mọi người ơ quán đưa vào bệnh viện gấp. May mình vào bệnh viện kịp thời. Nên em bé không sao mọi người ạ . Chỉ bị động thai giờ mình ở nhà dưỡng thai không được đi đâu.
Vậy mà anh không hề gọi hay nhắn tin cho mình dù 1 câu hỏi thăm. Trong khi anh nói hãy cho anh thời gian anh sẽ về bên mẹ con em. Chỉ cần 3&4 năm thôi. Theo mọi người mình tin nổi không . Từ ngày mình nằm viện đến giờ. Tình yêu mình dành cho anh không còn nữa mọi người ạ . Mọi khi mình còn cố gắng nhắn tin , gọi dt . Để làm hoà vì mình nghĩ mình sai không nghe lời anh . Đi về quê xa 300km mà đi bằng ô tô .
Mình nghĩ anh lo cho con . Mình không nghe lời anh nên anh giận mình. Mình có nhắn tin xin lỗi và cố gắng làm hoà mọi chuyện. Nhưng theo mình nghĩ anh ta không phải giận mình vì chuyện mình không nghe lời anh . Mình cứ nhắn tin va gọi điện . Cho anh hoài thậm chí mình bỏ luôn cái tôi . Để làm hoà với anh trước. Vậy mà anh nhắn tin trả lời 1 câu có gì mà nhắn tin . Có chuyện gì đâu mà nói. Yêu nhau thì lâu lâu gọi điện thoại . Lâu lâu nhắn tin thì được . Khi nào rãnh thì trả lời… có chuyện gì đâu mà gọi nói chuyện hoài. Theo mọi người thì mình trả lời sao . . mình xử lý thế nào đây. Mình có nên tin anh ta nữa không. Cuối tháng 6 này mình đi úc .Mình quyết định rời bỏ khỏi anh ta. Nhưng mình sẽ xoá bỏ mọi thứ. Không liên quan tới anh ta .& không cho anh ta biết về con.
Mình không cho con biết về anh dù 1 hình ảnh hay cái tên. Liệu mình làm vậy có tội con mình không. Mình có đủ khả năng nuôi con và cho con có cuộc sống hạnh phúc. Mình tính sẽ nhắn tin cho anh ta. Nói mình đã bị hư thai . Để anh ta sau này không tìm về con anh ta. Vi anh ta biết mình đang làm gì và công ty mình luôn gắng bó với mình. Giờ mình không biết làm sao cả. Nói thật là trước kia minh rất yêu anh .
Tình iu mình dành cho anh rất nhiều. Đến giờ cũng vậy . Nhưng từ ngày mình và con mình bị nạn anh ta im lặng và không nói gi . Mình cũng im lặng và muốn trốn khỏi anh ta. Mình làm vậy con mình có hận mẹ nó không và sau này con có nghét mình không mọi người. Hãy cho mình lời khuyên được không. Nói thật lòng miệng nói ghét & hận anh ta .
Nhưng mình vẫn còn iu các mẹ ah. Chỉ cần anh Xl và quan tâm mẹ con em& nói em hãy chờ anh . Em sẽ bỏ qua & luôn luôn chờ đợi anh . Còn nữa . Các mẹ cho mình hỏi. Lúc nào đi cùng mình anh cũng nói. Trai 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Anh luôn nghĩ anh đẹp trai thi có quyền yêu nhiều người. Anh lúc nào cũng nhắc cô này cô nọ. Mình cảm thấy buồn va đôi lúc ghen các mẹ a. Giờ mình làm sao các mẹ khi em còn yêu ba của con e.
Cfsmedonthan