Em năm nay 25 tuổi. Em làm đám cưới lúc bầu đã 6 tháng, bây giờ con em được 2 tháng tuổi rồi. Từ lúc yêu nhau đến lúc lấy nhau vợ chồng em đã có nhiều mâu thuẫn. Chỉ vì con, em nhắm mắt đưa chân chấp nhận lấy người đó.
- Quá lạc lõng giữa gia đình chồng tôi quyết làm mẹ đơn thân
- Em cứ ngỡ là em hiểu anh vô cùng, ngờ đâu…
- Tôi cắn răng sống từng ngày trong gia đình chồng chỉ để được ở bên con
Chồng em hay moi móc lại chuyện quá khứ ngày xưa để đay nghiến em. Em cảm thấy mệt mỏi quá các chị ạ. Lúc nào thần kinh em cũng căng như dây đàn. Em sợ hãi và căng thẳng, không biết lúc nào thì chồng lại lôi chuyện quá khứ ra để nói, để chì chiết em tiếp. Em muốn ly hôn quá nhưng em không có việc làm, sợ khi ly hôn rồi em sẽ không dành được quyền nuôi con mà nếu được, em cũng không biết lấy gì để nuôi con.
Em bế tắc quá, chắc em bị trầm cảm mất rồi. Trong đầu em luôn nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát cho những gì em đang phải chịu đựng nhưng nếu em làm vậy thì con em sẽ ra sao. Em thương con, bây giờ con là tất cả đối với em. Em đã sai ngay từ lúc đầu, sai ngay khi quyết định lấy anh ta liệu bây giờ em làm lại còn kịp không? Các chị ơi, chị nào đã từng có hoàn cảnh giống như em có thể cho em ít lời khuyên và kinh nghiệm để làm mẹ đơn thân không ạ? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em.
Cfs: Viplamvuon@gmail.com