Em và chồng sóng với nhau 18 năm ,có ba đứa con . Chồng e mấy tháng nay đi Công tác rồi về nhà mặt mày u buồn . Cứ nói với em là bỏ ông đi ,em mới tìm hiểu ra được là : lúc đi công tác có nhân viên trong công ty yêu chồng em .
- Con à, Bố con có bồ và nói mẹ không có quyền can thiệp đấy
- Có phải em đang trả giá cho sự thiếu quyết đoán của mình.
- Đời em bận lo cho con rồi không còn chỗ cho anh nữa đâu
Cô ấy chủ động nghỉ với chồng em lúc cả hai say xỉn . Rồi cô ấy có thai ,và đã bị sảy , có nói với chồng em . Chồng em lên thăm cô ta rồi cả hai lại có thai lần nữa ,giờ chắc cũng được 2 tháng rồi . Lúc đầu chồng em về quỳ gối xin em tha thứ , nói cô ta sẽ ở vậy nuôi con 1 mình không cần gì hết .
Nhưng em nghĩ cả 2 vẫn con liên lạc với nhau , vì em ở Sài Gòn còn cô ta ở bmt . Rồi cô ta cũng nói với em là không cần Chồng ,chỉ cần cô ta sinh con rồi sống với con là đủ . Cô ta nói rất cả lỗi là do cô ta chứ Chồng em không hề yêu cô ấy . Cô ta kêu là không muốnn phá vỡ hạnh phúc của gia đình em . Rồi xin lỗi em đủ thứ .
Cách đây 2 hôm , em nói với chồng em là nếu còn tình cảm thì cả hai dắt nhau đi ra ngoài mà sống . Chồng em không nói gì ,ông kêu là có lỗi với em nhiều lắm , ông thấy không thể tha thứ cho bản thân ông ,nhưng còn đứa con với cô ta ông phải có trách nhiệm . Giờ ông nói ông không thể sống với ai hết , kể cả em và cô ta .
Vì với tình mà làm cả 2 đau khổ ,sáng nay em viết đơn ly hôn rồi đứa ông ký , ông kêu nếu muốn thì ông sẽ kí nhưng đừng để gia đình 2 bên biết sẽ buồn .Các mẹ à ! Thật ra em vẫn còn yêu Chồng em lắm ,nhưng em không thể chấp nhận chuyện này được . Em thì mới sinh được 7 tháng ,giờ em bế tắc quá . Chồng em thì không thể bỏ mặc cô ta ,có con rồi mọi thứ rất rành buộc ,bữa giờ cái nhà như địa ngục vậy ,cả 2 nhìn nhau em thì chảy nước mắt . Còn chồng em thì cứ thở dài.
Ông kêu ông sẽ sóng 1 mình rồi đi làm nuôi con , nhưng biết đâu ông nói vậy để ở với cô ta thì sao hả các mẹ. Em cũng không muốn ly hôn ,cho con cái nó có ba và mẹ ,với gia đình 2 bên biết thì sẽ rất nhiều chuyện sảy ra.Em khóc suốt thôi , các mẹ giúp em đi ,em ly hôn vậy có đúng không ?
Cfsmedonthan