Đừng than vãn vì phải nuôi con một mình, hãy nhìn các mẹ muốn được nuôi, muốn được gặp con mà không được, xem các mẹ đau đớn thế nào, xem ra được nuôi con đã là may mắn lắm rồi
- Tôi đã từng gục ngã… tự đứng lên và mạnh mẽ nuôi con
- Đừng buồn vì con không có bố !
- Mẹ biết con tủi thân, mẹ sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho con
Thế nên hãy bớt đi những cụm từ” bố nó không cho đồng nào, hay nhà nội nó không để ý”…Có những mẹ, chỉ mong bố nó hay nha nội nó đừng để ý đến để còn rảnh rang nuôi con. Vậy mà khi được toàn quyền nuôi con một số mẹ còn than vãn, các mẹ không nói thì ai cũng hiểu nuôi con nó vất vả thế nào. Ai trong chúng ta cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc, một mình chăm con ốm, một mình đưa con đi chơi, đi học, một mình,.. Làm gì cũng một mình….
Thì đã sao, miễn là chúng ta được từng ngày nắm tay con, ôm con ngủ, được quát mắng, được dỗ dành, được nghe nói ” con yêu mẹ”. Mỗi ngày, vậy nên được nuôi con đã là may mắn lắm rồi phải không các mẹ
Cũng đừng để tâm trí vào những quan niệm cổ xưa” con không có cha” ,không có cha làm gì có con, chỉ là người đàn ông đó có xứng đáng được làm cha của con mình hay không thôi. Không có quan niệm, không có hắt hủi khi bản thân chúng ta luôn cố gắng cho con một cuộc sống đàng hoàng, công dưỡng hơn công sinh
Hãy luôn ngẩng cao đầu lên nhé những người mẹ dũng cảm,đến Phương Thanh, Elly Trần, hay hàng loạt ngôi Sao khác, người ta là người của công chúng, người ta còn không sợ điều tiếng khi nuôi con một mình thì sao mình phải sợ điều này tiếng nợ. Có sợ thì hãy sợ con mình đói, con mình khát, con mình không có quần áo mặc ấy. Thiên hạ chẳng ai liên quan tới cuộc đời ta nên cứ ngẩng cao đầu mà sống và hãy luôn hạnh phúc vì chúng ta được nuôi dạy con của mình.Thế thôi các mẹ ạ.
cfsmedonthan!