Con yêu à ngày mẹ biết sự hiện diện của con, mẹ đã hy vọng ở cái người gọi là ba của con nhiều lắm, nhưng ba con đã bỏ mẹ con mình không quan tâm lo lắng gì rồi mẹ bụng mang dạ chữa bị người đời cười chê nhưng mẹ mặc kệ tất cả rồi mẹ nói chuyện với ông bà ngoại để được ông bà thông cảm và lo lắng che chở cho 2 mẹ con.
Nhờ ông bà và các cậu, gì của con động viên an ủi lo lắng tâm lý mẹ tốt hơn để vượt qua những khó khăn, buồn tủi. Thời gian trôi qua nhanh con chào đời mẹ hạnh phúc lắm nhưng cũng thương con nhiều vì nhìn những người mẹ khác đi sinh đều có ba mẹ đầy đủ, ông con đặt tên cho con là Chí Thành để mong rằng sau này con lớn lên sẽ có ý chí và thành công, giờ con được gần 4 tháng rồi đó nhìn con gọi me yêu lắm, tuy mẹ chưa có công việc để trang trải cuộc sống của mẹ con mình nhưng mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để con không phải khổ.
Mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ, con là hạnh phúc, là sức mạnh để mẹ bước tiếp trên con đường phía trước mẹ biết sẽ khó khăn nhiều nhưng mẹ sẽ cố gắng để bù đắp cho con những gì con thiếu thốn, mẹ yêu con nhiều lắm thiên thần bé nhỏ của mẹ, mẹ cũng cảm ơn vì ông bà ngoại, cậu và các gì con đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con mình, có con rồi mẹ mới hiểu được tình yêu của ông bà dành cho mẹ bao la như thế nào.
cfsmedonthan(TuongVi)
Bình luận bị đóng