Em 23 tuổi còn người yêu em 20 tuổi, hai đứa quen nhau được 8 tháng nhưng em đã nói chia tay vì hai người không đồng quan điểm và hiểu nhau. Sau mấy ngày chia tay đó, người yêu em thì muốn hàn gắn còn em thì quá mệt mỏi để nghĩ là có thể tha thứ được cho người không tôn trọng em.
- Tôi hối hận khi bỏ đứa con của mình
- Hạnh phúc là thứ thật quá xa xỉ
- Em chỉ mong anh tìm được người xứng đáng hơn em
Rồi em mới thấy em có triệu chứng này nọ, em tranh thủ mua que thử, thử được 3 que, cái nào cũng 2 vạch. Em gửi hình cho người yêu xem, em bảo em có chuyện muốn nói nên qua nhà đi. Vừa qua tới nhà, em cũng thông báo em có thai rồi thì người yêu em lại im lặng. Em không biết là do bất ngờ hay gì nhưng mà thật sự là không một chút phản ứng nào cả
Thấy phản ứng như vậy đến hiện tại, người yêu em cũng dần lạnh nhạt hẳn ra. Em rất buồn dù người yêu em không cho em phá, bảo là phá rồi đừng nhìn mặt nhau nữa nhưng thực sự cứ đối xử lạnh nhạt với em thế này thì chẳng khác nào khiến em cũng không ổn, em hỏi thì bảo bận việc, áp lực nhiều nên em đừng có phiền nữa, bảo rảnh dẫn em đi khám thai. Trong khi, bây giờ, em tự tính thì cái thai đã 6 tuần 3 ngày rồi.
Thực tâm em không muốn phá vì em đã từng phá thai rồi và khi tái khám bác sĩ bảo em khó thể có con lắm, nhưng nhìn cách đối xử của người yêu em, em không biết là em nên giữ hay nên phá. Em cũng lưỡng lự vì em chưa biết phải làm sao, em chưa thông báo cho nhà em cũng như nhà của người yêu em, vì thế nào cũng bắt cưới, nhưng làm sao em có thể cưới được trong khi đã không tôn trọng em được rồi thì sao có thể bên nhau.
Người ta cứ lấy lí do bận công việc trong khi lúc còn quen ngày nào cũng ghé thăm em sau khi làm việc về. Em càng buồn thì em thức càng khuya và khóc càng nhiều. Bạn bè ai cũng bảo em bỏ đi vì có thai trong thời điểm này quả là không đúng lúc nhưng em nghĩ ông trời cho em cơ hội lần 2 nên em đành nắm bắt. Với lại em thích con nít lắm ạ, em muốn sinh con trong các nhà mở.
Em đang ở Hồ Chí Minh, ai có thông tin gì thì cho em xin nha , tuy có đi làm nhưng lương em cũng ít vì công việc em không ổn định, nên em không biết là mình có cần tốn chi phí nào khi ở nhà mở không ạ? Cảm ơn mọi người giúp đỡ.
csfmedonthan: trangtao1112@gmail.com