Mình không phải là mẹ đơn thân nhưng mình thích page này. Qua page, có một em gái đã chia sẻ cảm xúc và chuyện riêng với mình. em ấy cũng từng chia sẻ câu chuyện của em ấy lên page nhưng bị mọi người phên phán nhiều quá.
nay em ấy đang cần sự giúp đỡ nên nhờ mình viết lời chia sẻ, mình nhận lời. Mong hội mẹ đơn thân xem xét và chia sẻ hoàn cảnh em ấy giùm mình nhé.
” Em năm nay 25 tuổi, từng học kế toán và đang làm việc hợp đồng ở Hà Nội. Công việc không ổn định nên thu nhập không đáng là bao. Em chỉ là người tỉnh lẻ ra Hà Nội học và làm việc ở đây nên hầu như không có người nào thân thích. Em đã gặp và yêu anh ấy khi chưa tìm hiểu rõ về anh ấy. Và hậu quả là em đã mang thai. Khi em báo tin với anh ấy thì em thật bất ngờ vì anh ấy giận giữ, bảo em không biết tránh. Giờ lỡ có rồi thì bỏ đi. Em rất sốc khi nghe anh ấy nói vậy. Nhưng càng sốc hơn nữa khi anh ấy cho em biết anh ấy đã có gia đình. Và em chỉ là người thứ 3 xen ngang cuộc đời anh ấy. Thực sự khi nghe thế em chỉ muốn chửi vào mặt anh ta và bỏ đi giọt máu của anh ta như anh ta muốn. Nhưng rồi em chỉ biết khóc. Em không thể làm được điều anh ấy muốn.
Anh ta sợ em sinh con sẽ ảnh hưởng đến anh ta nên tỏ ra tức giận khi biết em giữ con lại. Anh ta còn nói rất căm ghét em và không muốn gặp em…
Em hận anh ta vô cùng nhưng em thương giọt máu đang lớn dần trong em. Giờ nó đã bước sang tháng thứ ba.
Nhưng khi em quyết định tự sinh con cũng là lúc em phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trước mắt.
Bởi em chỉ là một nhân viên hợp đồng, lương chỉ đủ sống đạm bạc và trả tiền thuê nhà. Ở quê, gia đình em rất nghèo, bố em mất do tai nạn giao thông.
Mẹ đã ngoài 60 tuổi, gia đình làm nông. Quê em ở vùng dồng bằng Bắc Bộ, nơi còn lưu giữ những định kiến và lễ giáo phong kiến nghiêm ngặt. Em lại là đứa con gái vốn có tiếng ngoan, sinh ra trong dòng họ cực kì khắt khe.
Nên chuyện của em thật sự là chuyện không thể chấp nhận được. Em không đủ can đảm để đối diện với mẹ, với dư luận nếu em về quê trong hoàn cảnh này. Vì vậy em đã nghĩ là sẽ âm thầm sinh con rồi khi con được khoảng hai tuổi em mới nói ra sự thật. Nhưng thực sự em không biết có thể làm được điều đó không khi em không có ai để nương tựa.
Em lại không có thu nhập khi nghỉ sinh. Thời gian một năm trước em từng làm việc trong một công ty nhưng không được trả lương nên giờ em cũng chẳng có tiền tích trữ. Em mang thai mà không được bồi dưỡng, sức khỏe lại yếu nên em lo vô cùng. Em chia sẻ chuyện này với một chị không quen biết trên mạng và chị khuyên em nên đối diện với gia đình để họ giúp đỡ, chăm lo cho mình, nhưng em thật sự không thể.
Bây giờ em rất lo cho tương lai của con em và em. Cũng khoảng hai tháng nữa thôi khi bụng em lớn em sẽ phải nghỉ việc, em sẽ không biết đi đâu về đâu. Em chỉ biết qua hội mẹ đơn thân, chia sẻ hoàn cảnh của mình, mong được các mẹ, các chị có thể giúp đỡ em phần nào. Em muốn đến nơi nào đó thật xa không ai biết em để sinh con và làm lại cuộc đời, nhưng em không biết đi đâu về đâu cả. Rất mong các mẹ ai có thể giúp đỡ được em, có thể cho em nương tựa trong thời gian em sinh, hoặc giúp đỡ em đồ dùng vật dụng trẻ sơ sinh… thì em biết ơn lắm. Em thật sợ mệt mỏi và lo sợ, mong các mẹ có thể cho em thêm động lực để em vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Em cảm ơn rất nhiều.”
Hội ơi, đó là chia sẻ của em ấy. Mình đã khuyên em ấy nói thật với gia đình nhưng em ấy không làm được. Mà mình thì không giúp đỡ được gì. Hoàn cảnh em ấy rất đáng thương. Cảm ơn hội mẹ đơn thân nhiều.
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng