Em 22 tuổi, anh 24 tuổi, ngày dẫn nhau về ra mắt cả gia đình anh ai cũng quý, em hết yêu nhau một năm nhưng lúc nào anh cũng nói 2 – 3 năm nữa mới cưới em. Vì anh có tính lăng nhăng nên gia đình em cũng tỏ ra không thích anh. Em cũng đã 3 lần tha thứ cho anh và mỗi một lần như vậy em lại quản lý anh nhiều hơn.
Anh là người thích tự do mà em lại gò bó anh cãi nhau qua lại cũng chỉ trụ được 2 tháng thì chia tay, chia tay anh đã nhốt em vào nhà nghỉ để đánh em mà cả em và anh không hề hay biết em mang thai. Khi thoát ra được em đã đón xe về nhà và 5 ngày sau em phát hiện mình có thai, anh nói rằng em bịa đặt để níu kéo anh, còn kêu em mua chuộc bác sĩ làm giấy siêu âm giả, nói gia đình em không ra gì và kêu gia đình em cần tiền của anh nên làm như vậy, em buồn lắm các mẹ ạ em biết tính anh ấy như vậy em không chịu nổi nên khi em có thai em cũng không hề đòi cưới vậy mà lỡ lòng xúc phạm bố mẹ em như vậy.
Rồi còn gọi cho bố mẹ em nói nếu em lên Sài Gòn là cho người đánh và bắt em đi, rồi bây giờ liên tục là những tin nhắn bắt em đi phá thai vì biết em đã lên lại Sài Gòn, em lên đã 10 ngày nay rồi em cũng không dám về phòng trọ em để ở em phải lang thang ở nhờ nhà bạn trong khi nó cứ nhắn tin kiếm em như vậy.
Trớ trêu em mang thai lại có u nang bên buồng trứng phải em cũng không biết sẽ như thế nào bây giờ em đã mang thai tháng thứ 10 rồi em vẫn chưa biết làm gì và ở đâu để lo cho con nữa, vì muốn giữ lại con mà gia đình em không chấp nhận em nữa, em tủi thân vô cùng, tất cả mọi thứ quay lưng với em nhanh quá.
cfsmedonthan
- Phản ứng bất ngờ của anh khi biết tôi có thai
- Làm sao để nói với bố mẹ khi bạn lỡ có thai
- Tôi hối hận vì đã quá tin anh