Chào cả nhà!
Mình là 1 cô gái đất quảng bình.
Trước đây mình vốn dĩ có 1 công việc văn phòng ổn định ở đất sài gòn. Nhưng vì chồng mình muốn mình về quê chăm con nhỏ và bố mẹ già nên mình đã nghỉ làm. Còn anh ta vẫn ở lại sài gòn làm việc với cái gọi là kiếm vốn về quê làm ăn.
- Xin lỗi con vì mẹ đã ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình
- Tôi đã bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân đầy cay đắng như thế
- Đã đi qua đời nhau , sẽ mãi ở 1 góc trong tim
4 năm mình vừa phải chăm con nhỏ hay ốm đau. Lại chăm bố mẹ già vừa lại buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Vậy mà giờ đây anh ta và bố mẹ cũng như các chị gái của anh ta bảo rằng mình ngồi không ăn bám, chẳng làm ra được đồng nào, và chẳng làm được tích sự gì.
Mình ở trong nhà với bố mẹ chồng. Vậy mà các chị gái của anh ta đơm đặt với chồng mình rằng mình đã ăn nằm với trai nên mới bị viêm âm đạo. Trong khi đó ai cũng biết mình bị viêm âm đạo là do đặt vòng. Anh ta cùng các chị gái của mình đã lên facebook nói xấu mình và gia đình của mình. Rồi chửi bới mình rất thậm tệ. Cùng âm mưu đòi quỵt tiền , quỵt nợ, số tiền mà mình buôn bán gom góp nuôi con, thậm chí số vàng cưới ít ỏi cũng bị cướp đi. Đỉnh điểm là anh ta đã đòi li dị với lí do rằng anh ta cảm thấy sống với mình quá mệt mỏi rồi.
Thế là mình đã đưa đơn ly hôn lên tòa. Giờ đây tất cả thủ tục xong xuôi, chỉ còn chờ quyết định của tòa án thôi. Ai cũng bảo mình ngu ngốc, dại dột và không thương con khi viết đơn. Nhưng chẳng ai rõ hơn người trong cuộc, nỗi đau mà mình đang phải chịu. Đêm nằm cứ nhìn đứa con mới 4 tuổi của mình ngủ say chưa ý thức được gì…. lòng mình đau lắm chứ. Nhưng mình là 1 người vốn dĩ tự lập. Mình không thể chấp nhận 1 ng chồng bạc tình bạc nghĩa coi mình ko ra gì như thế.
Bây giờ ly hôn xong tài sản duy nhất mình có là 1 cái xe máy và con trai mình. Mình không muốn ở lại đất quảng bình, cũng không muốn lại vào miền nam. Mình tính đưa con trai theo ra hà nội kiếm việc làm, 2 mẹ con cùng nhau sống vui vẻ. Quên đi hết tất cả quá khứ đau buồn này. Mong cả nhà cho mình lời khuyên.
cfsmedonthan.