Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường nhưng ba mẹ sống rất tốt chưa 1 lần để người ngoài và hàng xóm chê bai. Tôi yêu anh hơn 3 năm trời, một người bằng tuổi tôi và luôn nói nhà anh nghèo chỉ có tình thương thôi nhưng tôi mặc kệ giàu nghèo, yêu anh tình yêu của tôi cứ lớn dần.
- Giữ con lại là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mẹ
- Hãy cố gắng ở bên mẹ nhé. Thiên thần của mẹ!
- Con là hạnh phúc trời ban
Với tôi, yêu là chỉ yêu duy nhất 1 người. Trong lúc yêu, tôi bất chấp mọi thứ, chia sẻ với anh, quan tâm anh, kể cả chịu đựng. Cho đến khi anh đưa tôi về nhà, nhà anh không nghèo như tôi nghĩ, nhà anh xây theo kiểu biệt thự. Bố mẹ anh rất có thể lực cũng từ đó tình yêu của chúng tôi phải đấu tranh với sự ngăn cản của mẹ anh, hết chị gái anh chửi rồi nhiều lần mẹ anh còn gọi điện nói nhà tôi không ra gì nhưng vì yêu nhau cả 2 đã cố gắng cùng nhau vượt qua cho đến khi mẹ anh chấp nhận và dần có thiện cảm với tôi.
Nhưng ông trời đã không mỉm cười với những sự cố gắng của tôi. Khi thi Đại học xong cũng là lúc tôi biết mình đang có thai, cứ nghĩ gia đình anh sẽ vui mừng nhưng không, mẹ anh gọi tôi lên nhà nói chuyện, bà nói những câu xúc phạm tôi, lăng mạ, chì chiết. Bà nói mình là Đảng viên giờ cho cưới bà ta phải xin ra khỏi đảng, còn nói 2 ông bà già rồi không nuôi được chúng tôi bây giờ. Bà ép tôi phá thai, mặc kê tôi khóc lóc đau khổ trước mặt họ.
Tôi phải làm sao bây giờ, tôi thật sự rất đau lòng, phải làm sao nếu bố mẹ biết tôi không được chấp nhận, phải làm sao khi anh thương nhưng vẫn phụ thuộc bố mẹ, tôi đau quá!