Qua từng bức ảnh mà mẹ bầu tự chụp cho mình, có thể nhận thấy ẩn chứa trong đó là tình yêu vô bờ bến, niềm hạnh phúc xen lẫn háo hức khi sắp được chào đón con yêu đến với thế giới này.
>>>xem thêm: Nét đẹp của phụ nữ khi mang thai
Đang mang bầu tháng thứ 7 nhưng bà mẹ 27 tuổi Nguyễn Bảo Ngọc đã có trong tay 3 bộ ảnh bầu tuyệt đẹp, ghi lại từng khoảnh khắc thiêng liêng khi con yêu lớn dần. Trong đó, bộ ảnh bầu đầu tiên do đích thân Bảo Ngọc tự lên ý tưởng và thực hiện. Với bối cảnh đơn giản tại chính nhà mình, bà mẹ có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh này đã tỉ mẩn tự căn chỉnh máy, tự trang điểm và tự tạo dáng… để cho ra đời những bức ảnh vô cùng ý nghĩa làm quà tặng cho con sau này. Bảo Ngọc cho biết bản thân sẽ cố gắng ghi lại mỗi dấu mốc phát triển của em bé trong từng bộ ảnh nhỏ.
Bảo Ngọc kết hôn với ông xã Đỗ Tuấn Nam (1984) vào ngày 21/11/2013. Ngọc chia sẻ chặng đường gần 1 năm vừa qua của hai vợ chồng vui vẻ và có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, trong đó thành quả lớn nhất chính là em bé trong bụng.
Nói về tương lai của con sau này, bà mẹ 27 tuổi cho hay mình muốn con trở thành người có ích, có đam mê riêng và theo đuổi đam mê ấy chứ không nhất thiết phải làm nghề như mẹ.
“Mình cũng hi vọng con trai sẽ yêu âm nhạc. Điều đặc biệt là em bé được theo mẹ đi tác nghiệp chụp ảnh từ khi mới bé tí bằng hạt đậu đến bây giờ hơn 7 tháng mẹ mới tạm nghỉ chụp ảnh nên cũng mong em bé sẽ thích thú công việc này như mẹ”, Bảo Ngọc tâm sự.
Nói về ý tưởng thực hiện bộ ảnh bầu, Bảo Ngọc chia sẻ: “Ý tưởng bộ ảnh bầu của mình thực ra rất đơn giản. Qua 5 năm tác nghiệp, mình đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh bầu cho các bà mẹ trẻ, như một cách ghi lại những ngày tháng đặc biệt, ý nghĩa nhất của người mẹ qua những khoảnh khắc, giống như một cuốn nhật ký vậy. Mỗi lần chụp ảnh bầu, mình có rất nhiều cảm xúc và sự thèm thuồng lẫn ghen tị với các mẹ, nên khi có tin vui mình rất mong mỏi được chụp những bộ ảnh như vậy. Lúc bắt đầu “có bụng” 1 xíu thì chồng mình lại đang công tác tại Nhật nên mình quyết định tự chụp trước 1 bộ gọi là demo”.
Có ý tưởng trong đầu, Bảo Ngọc lao vào setup máy móc, chọn quần áo, phụ kiện, tự trang điểm và loay hoay chụp trong hơn 1 tiếng ngay tại nhà mình.
Biến ý tưởng trở thành hiện thực luôn là một quãng đường xa xôi và đầy chông gai. Điều này cũng hoàn toàn đúng trong trường hợp của Bảo Ngọc khi thực hiện bộ ảnh bầu tự chụp. “Tự chụp ảnh bầu rất mệt, mình đi chụp cho các mẹ khác phải cầm máy nặng và di chuyển, ngắm nghía chọn góc vốn đã mệt, đằng này vừa phải căn chỉnh máy, vừa hì hụi tạo dáng… trong khi đang bầu nữa thì mệt gấp mấy lần. Vốn là người kĩ tính, cầu toàn và mắc bệnh nghề nghiệp nên mình cũng phải chụp nhiều mới có vài ảnh ưng ý.
Tuy vậy, những nỗ lực của bà mẹ 8X đã phần nào được đền đáp khi những bức ảnh bầu tự chụp nhận được những lời khen và động viên từ chồng và bạn bè. Bảo Ngọc vui vẻ cho hay: “ Gửi bạn bè thì các bạn toàn bảo là “nhìn ảnh lại thèm có bầu” khiến mình rất vui. Mong rằng mình sẽ trở thành bà mẹ trẻ hạnh phúc không chỉ trong những bức ảnh này”.
Hai bộ ảnh chụp khi em bé được 23 tuần và 27 tuần tuổi thực hiện ở biển Hội An đều là sản phẩm của tay máy không chuyên nhưng vô cùng nhiệt tình đó. “Chụp ảnh cho người làm ảnh khó tính như mình cũng rất áp lực, mình rất nể sự kiên nhẫn của anh ấy! Rất muốn gửi đến chồng lời cảm ơn kèm theo nhắn nhủ “hãy tiếp tục kiên nhẫn chụp cho mẹ con em, về sau và về sau nữa”.
Ngọc thích bức ảnh chụp tại bãi biển Cửa Đại – Hội An vào một sớm bình minh. Đây là nơi Ngọc đã rất muốn đưa em bé trong bụng đến để ngắm nhìn, chỉ cho con ánh bình minh, những đợt sóng và bãi cát dài trắng xoá. “Khoảnh khắc đó mình sẽ ghi nhớ, mỗi khi bị đau đớn hay lâm bồn mình nhất định sẽ “tua lại” trong đầu để thấy bình yên và hạnh phúc”, bà mẹ 27 tuổi chia sẻ.
MDT@ST