Mạng xã hội là thế giới ảo nhưng những lời chúng ta nói ra lại có thể gây ra tổn thương cực kỳ sâu sắc.
“Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, không có nhan sắc lại khổ trăm bề” – nhiều dân mạng đã phải thốt lên đầy xót xa như vậy khi nhìn thấy một bà mẹ đơn thân bật khóc trong clip livestream bán hàng. Vốn muốn kiếm thêm thu nhập để cuộc sống đỡ vất vả nhưng thay vì những comment hỏi mua hàng, người phụ nữ này lại nhận về hàng loạt lời miệt thị về nhan sắc. Quá tủi hổ, chị đã bật khóc nức nở khi máy quay vẫn chưa tắt trước sự theo dõi của rất nhiều người.
Câu chuyện của bà mẹ đơn thân bị mỉa mai nhan sắc kém xinh được chia sẻ trên một fanpage có hàng triệu lượt theo dõi
Ai chả xấu, ai chả có “góc chết thần thánh”
Quả thật, lời nói luôn là thứ “vũ khí” gây tổn thương sâu sắc nhất cho người đối diện. Tuy nhiên có những người vẫn không lường được điều đó (hoặc cố tình lờ đi) khi buông lời miệt thị ai đó chỉ vì họ có vẻ ngoài không ưa nhìn. Đó là thói xấu cần phải lên án, triệt để xóa bỏ trước khi gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.
Được biết, mẹ đơn thân này có nickname là Duyên Phạm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau khi câu chuyện của chị được chia sẻ, bà mẹ đơn thân nhận về rất nhiều lời an ủi, động viên từ cộng đồng mạng. Nhưng có lẽ với chị Duyên, những lời miệt thị trong buổi livestream hôm đó chắc chắn sẽ còn ám ảnh chị rất lâu về sau nữa…
Ảnh: FBNV
Singlemum Tổng hợp