Trải qua bao đau khổ khi hôn nhân đổ vỡ, người vợ này từng nhiều lần liều mạng lao vào ô tô tự vẫn nhưng bất thành nên đã quyết định sốc lại tinh thần với thu nhập 100-200 triệu/tháng.
Đó chính là câu chuyện dài đầy nước mắt và nghị lực của chị Thảo Nguyễn, 32 tuổi. Hiện chị đang sống hạnh phúc cùng con gái nhỏ tại cửa hàng 141 Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Nỗi cay đắng của người mẹ đơn thân từng liều mạng lao vào ô tô tự vẫn
Cho đến tận bây giờ, dù dĩ vãng về quá khứ đau đớn đã lùi xa nhưng người mẹ trẻ đơn thân này vẫn nhớ như in về những tháng ngày gục ngã sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ.
Vợ chồng chia tay nhau khi chị đang mang bầu 4 tháng, nhưng vẫn quyết định giữ lại bào thai đang mang trong bụng. Nhưng suốt 9 tháng 10 ngày thai kỳ là chuỗi ngày chị rơi vào tâm lý hoang mang, túng quẫn. Khi đó, vì sợ gia đình mình không chấp nhận con gái hư hỏng, chị đã từng nhiều lần liều mạng ôm bụng bầu lao vào ô tô nhưng bất thành.
Tuy nhiên, sóng gió với bà mẹ đơn thân này chưa dừng lại tại đó. Những cơ cực trước đây, chỉ là những vất vả mở đầu cho chuỗi ngày chật vật của chị sau này.Nhiều lần tự tử không thành, chị đã quyết lấy lại tinh thần và quyết sinh con một mình. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị chăm chỉ chịu khó làm thuê cho các cửa hiệu trang điểm. Thậm chí có hôm, bữa ăn của mẹ con chị chẳng có gì, chỉ có một chút thịt và rau nhưng chị vẫn cố gắng gượng.
“Ngày mình vỡ ối, con vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc các bác sĩ thông báo con gái mới chào đời mắc bệnh viêm đường ruột cấp và yêu cầu phải cách ly mẹ. Rồi sau đó, bệnh viện lại bảo con không bị bệnh đường ruột nên được chuyển về phòng với mẹ. Nhưng sau 2 tháng, bác sĩ lại chẩn đoán con gái chị bị mắc tim bẩm sinh” – người mẹ này kể lại.
Sau khi nghe tin con gái bị mắc bệnh tim, người mẹ đơn thân này đã quyết định ôm con chạy khắp các viện kiểm tra lại. Nhưng chị phải sững sờ và suy sụp khi kết quả lần nào cũng như nhau.
“Mình đã phải cầu cứu khắp nơi nhưng không được nên đành nhờ mẹ vay mượn tiền, vay lãi để có tiền làm phẫu thuật cho con. Đó là những ngày tháng tủi cực, đau đớn nhất của mình. Chưa kể, thời điểm ấy mình luôn chuẩn bị tinh thần con gái 3 tháng tuổi có thể ra đi bất cứ lúc nào” – chị Thảo nhớ lại.
Thương con nhưng người mẹ này quyết định vẫn mạnh mẽ đánh cược với số phận: “Mình đã quyết định ký vào tờ giấy cam kết. Và may mắn điều diệu kỳ đã tới. Ca mổ đã thành công khiến bác sĩ và mọi người không khỏi ngạc nhiên”.
Hành trình nỗ lực vươn lên kinh doanh với thu nhập khủng 100-200 triệu/tháng
Đối mặt với hôn nhân dang dở, lại thêm phải lo chi phí mổ tim cho con gái, bà mẹ này buộc phải vươn lên để làm lụng trả nợ và để cho cuộc sống của 2 mẹ con chị ổn định hơn.
Do có nghề make up trong tay nên người phụ nữ này đã quyết đi lên từ chính nghề mình đang có: “Ngày 18-19 tuổi mình, đã đã theo học nghề make up. Ngày ấy do mới học xong cấp 3, thấy mẹ phải nuôi 3 con ăn học quá ư vất vả. Trong khi chị gái mình thì yếu và học giỏi. Vì thế mình chọn đi học nghề để chị gái học đại học. Hơn nữa mình cũng lo nếu cố học thì khi ra trường đi xin việc cũng cần 1 khoản tiền lớn” – chị Thảo thú nhận.
Ban đầu đi học nghề make up, chị cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chị cũng bị lừa hoặc đi học nhưng không được dạy gì mà suốt ngày nghe chửi bới. Điều này khiến chị cực kỳ nản và muốn bỏ cuộc. Song nghĩ đến mẹ, nên chị lại quyết tâm theo học.
“Những ngày đầu tiên theo học nghề này vất vả lắm. Ngoài bị lừa lọc, không được dạy bảo, mình còn phải nghe chửi. Suốt 2 năm trời theo học nghề mà mình không được dạy, không được học gì nên muốn buông tay. Lúc ấy mình đã nghĩ là không có duyên vì thời điểm ấy mình đã học qua 3 thầy trang điểm” – chị Thảo kể.
Rồi cũng đến ngày chị học thành nghề và bắt đầu đi làm thuê. Cũng may nhờ nhanh nhẹn và có tay nghề nên đi làm thuê ở đâu chị cũng được chủ hàng ưu ái.Cứ thế, bản thân chị Thảo phải cố gắng tự học hết mình bằng cách nhìn trộm thầy và mọi người làm. Khi ấy chị còn tự hứa sẽ phải thành công và bản thân sau này nếu có duyên nhận học sinh sẽ dạy thật tỉ mỉ và không giấu nghề.
“Cho tới năm 2007, mình may mắn được trang điểm cho Hoa hậu Mai Phương Thúy và 1 số diễn viên, người mẫu khác. Công việc khi ấy khá nhiều. Để có tiền, mình phải dậy sớm đi làm thêm ngoài giờ. Nhận lịch chạy sô. Có những hôm 11h đêm mới về nhưng sáng 2h đã dậy đi makeup tiếp. Con gái thì lúc gửi lúc thuê người trông”.
Một ngày, chị đã quyết định mở cửa hàng riêng. Khi ấy, người phụ nữ này chỉ có số vốn 270 triệu (70 triệu mẹ cho vay và 200 triệu vay ngoài).
Những ngày đầu mở cửa hàng, chị cũng vấp phải khá nhiều khó khăn khi lượng khách đến cửa hiệu không đông. Một năm đầu tiên, ngoài trả tiền thuê nhà, tiền thuê nhân viên, tiền ăn uống chi tiêu nhiều khi chị còn không đủ.
Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi con gái chị chào đời, 1 tháng 30 ngày thì có tới 20 ngày con đau ốm. Thời điểm này, chị đã phải cầu cứu chính mẹ đẻ vay mượn tiền để mổ tim cho con và vừa cầm cự hoạt động ở cửa hiệu.
Nhưng từ khi con gái sức khỏe ổn định cộng với cứ kiên trì theo makeup, tới nay cửa tiệm makeup Thảo Nguyễn của bà mẹ đơn thân này đã có khoảng 10 nhân viên và rất đông khách mỗi tháng.
“Mỗi tháng cửa tiệm của mình nhận khoảng gần 100 học sinh. Trừ tiền nhà, tiền chi tiêu, tiền lương nhân viên và các khoản ra thì mỗi tháng thu về được tầm hơn 100 – 200 triệu. Có những ngày mình thu về được 60-70 triệu do có nhiều học sinh đến đăng ký học”.
Với người phụ nữ này, dù bận rộn nhưng chị vẫn dành phần lớn thời gian vào công việc đào tạo trang điểm. Chị yêu và say mê với nghề. Chị bảo: “Nghề này cần nhất phải có sự trung thực, tận tâm và tận tình chỉ bảo. Nói chung có thể làm bất cứ việc gì nhưng đòi hỏi đầu tiên là chữ tín, tay nghề và một chút may mắn”.
Hiện, người phụ nữ này đang dự tính mở rộng thêm trung tâm đào tạo dạy nghề. Chị cho biết, có thể trong năm nay hoặc sang năm sẽ mở cơ sở 2.
Theo nguoiduatin