Vừa đọc bài của bạn xin đừng vỗ ngực tự hào khi là single mom. Đọc mà thấy chướng tai gai mắt. Xin lỗi bạn đừng vơ đũa cả nắm như thế. mẹ đơn thân lả một trào lưu sao? Bạn nghĩ gì mà phát biểu ra câu nói ấy. Bạn nghĩ mẹ đơn thân chúng tôi không cảm thấy buồn thấy tủi khi con khôg có cha sao?
- Một người đàn ông chia sẻ: Xin đừng vỗ ngực tự hào là ‘single mom’
- Nếu đứa bé không có một người cha tốt….hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt
- Con gái có mấy ai mạnh mẽ bước tiếp sau chia tay?
Bạn nghĩ gì khi vơ đũa vơ cả nắm như thế. Bạn chỉ đang nói về một bộ phận giới trẻ là phụ nữ có phong cách sống khác thường. còn những người mẹ đơn thân vì thuơng con vì không muốn có tội với con mà quyết định làm một ” sinngle mom ” thì sao? Sao bạn không to mồm mà trách những người đàn ông ích kỉ sung sướng xong phủi đít chuồn êm để lại những mầm sống bé bỏng trong những người phụ nữ tội nghiệp. Rồi những người phụ nữ ấy không đành lòng bỏ đi khúc ruột, bỏ đi tình yêu, bỏ đi mầm sống đang dần hình thành và họ quyết định làm mẹ đơn thân. Bạn nói một mà không nói đến hai. Rồi cả những người phụ nữ có những hoàn cảnh đặc biệt nên quyết định trở thành mẹ đơn thân thì sao? Bạn là đàn ông bạn đâu có hiểu được nỗi khổ của những người phụ nữ một mình vượt qua 9 tháng 10 ngày mang nặng. Trong khi những người phụ nữ khác có chồng bên cạnh chăm lo, an ủi, động viên, chiều chuộng. Còn họ , họ phải một mình mưu sinh, lo cho thiên thần bé nhỏ trong bụng. Bạn đâu có hiểu được đến khi sinh nở, những người phụ nữ ấy phải vật lộn một mình. Cơn đau ấy khủng khiếp hơn bất cứ nỗi đau nào trên đời. Bạn biết được bao nhiêu mà vỗ ngực tự xưng ta đây am hiểu. Cay đắng nhất vẫn chưa hết. Đó là khi những người phụ nữ làm mẹ đơn thân họ phải đối mặt với những lời dị nghị từ miệng đời bạn ạ. ” Con bé kia không chồng mà chửa kìa” . ” Nhà đấy không biết dạy con chưa chồng mà ễnh bụng ra kìa” . Có đau không? đau chứ nhưng vì con họ phải cố gắng không được gục ngã.
Những bà mẹ đơn thân hãy tự hào tự hào vì chúng ta sinh ra những thiên thần. Tự hào vì chúng ta không vì cái sĩ diện của bản thân mà làm cái việc thất đức. Tự hào vì khó khăn chông gai tới đâu chúng ta cũng có thể vượt qua được.
Còn đàn ông như bạn đã làm được gì. Hay chỉ biết đem lại đau khổ cho chúng tôi. Vậy thì chúng tôi chọn cách làm mẹ đơn thân có gì sai?
Bình luận bị đóng