Medonthan – Có bao giờ bạn muốn chết đi một phút, một giờ, một thời gian để biết sự sống quan trọng như thế nào?
- Khi chồng vô sinh có nên chủ động làm mẹ đơn thân ?
- Chỉ cần có mẹ, có con còn gã đàn ông kia không đáng bận tâm
- Con đường phía trước của mẹ con mình phải đi ?
Con người có 60 năm cuộc đời để sống nhưng lại chỉ chết có một lần. Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân, cái chết có đáng sợ không? Cái chết như thế nào? có phải tắt hơi thở, ngừng nhịp tim là chết hay không?
Nếu bạn đặt sự sống bên cạnh cái chết bạn sẽ thấy cuộc đời bạn thật hữu hạn, bạn chỉ tồn tại và được sống có khoảng 100 năm, còn khi đã chết bạn vĩnh viễn mất đi không còn để lại một dấu tích nào.
Tôi muốn mình chết đi một phút để nếm được vị của cái chết đáng sợ ra sao, bóng tối khép lại và tôi chẳng thể ghi lại bất cứ điều gì trên thế gian này.
Tôi muốn chết đi một phút để biết được sự chia ly vĩnh viễn với cuộc sống, với con người, với tất cả những điều sự sống mang lại kinh khủng đến thế nào?
Ít ai trong chúng ta không sợ cái chết, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết được hết giá trị của sự sống. Sự sống muôn màu muôn vẻ, cái chết cũng thế, bạn sống thế nào thì bạn sẽ chết như thế.
Nếu bạn sống chỉ để bám víu lấy sự tồn tại thì bạn vẫn ăn, uống, ngủ, nghỉ, trái tim bạn vẫn đập, bạn vẫn thở đều. Và khi bạn chết trái tim bạn ngừng đập, hơi thở mất đi.
Nếu bạn sống với những khát khao cháy bỏng muốn hiến dâng nhiều hơn cho cuộc đời, trái tim bạn vẫn hành động từng ngày vì điều đó thì trái tim bạn vẫn đập, bạn vẫn thở đều. Và cái chết vẫn đến với bạn, hởi thở bạn sẽ mất đi.
Bạn đã bao giờ tự hỏi: Tại sao người chết đi chỉ để lại một nấm mồ xanh có theo năm tháng và rồi chẳng ai nhớ đến họ, còn có những người, dù họ chẳng có đến một nấm mồ, dù họ đã chết cách đây hàng thế kỷ mà cái tên của họ vẫn được tán dương không?
Cùng là sự chết, là tim không đập, hơi thể không còn nhưng có sự khác nhau vô cùng.
Sống như thế nào thì bạn sẽ chết như thế…có những người họ chết ngay khi còn sống
Lại có những người chết nhưng vẫn còn sống mãi…Bạn sống thế nào thì bạn sẽ chết như thế.
Medonthan theo Dear