Thôi anh nhé từ nay tình sẽ chết
Đừng tìm em và quên cả về con
Đã 1 năm tình nghĩa cũng vẹn tròn
Anh đánh mất…thì giờ đừng hối tiếc
Thôi anh nhé từ nay tình đã hết
Đã là chi khi chẳng miếng trầu cay
Mới ba trăm với hơn sáu chục ngày
***
Yêu chưa đủ nói chi thương đã đủ
Đến nước mắt cũng nhoà trong giấc ngủ
Đến chiêm bao cũng giật thót tâm can
Tiếng mày tao nghe sao quá phũ phàng
Khi cơm áo gạo tiền em lo hết
Lương của anh, tiêu chi, em không biết
Nghén thèm ăn cũng chẳng dám mà mua
Vậy mà anh xem cờ bạc là đùa
Vui đen đỏ còn tình ta là nhỏ
Vậy thì thôi em xin đành buông bỏ
Dẫu con em lớn chẳng biết mặt cha
Cứ nằm đâu thì coi đó là nhà
**
Người ta sống -mẹ con em cũng sống
Chứ bên anh cũng như hình với bóng
Con có đau có bệnh cũng là em
Tiếng con thơ khóc gắt giữa màn đêm
Anh chỉ biết đi chơi về nổi cáu
Nỗi đau ấy tận cùng ai có thấu
Em cười nhưng nước mắt nghẹn vào tim
Mới sinh mà mắt cứ khóc hằng đêm
Ngày vẫn phải lo anh cơm 2 bữa
Em đã cố? Nhưng mà không được nữa
Chẳng có ai vỗ chỉ 1 bàn tay
Anh chẳng yêu.
Em cố nhọc thân này
Anh chẳng xót chẳng thương và chẳng biết
Thôi anh nhé coi như tình đã chết
(mẹ Đôla)
- Mình chia tay anh nhé ( cùng tác giả)
Bình luận bị đóng