Medonthan- Thời gian chỉ xoa dịu đi nỗi đau, làm mờ đi vết sẹo đó chứ nó không thể chữa lành được, chỉ cần ai đó vô tình động nhẹ vào đó thì nỗi đau lại âm ỉ trở lại, mẹ giờ thế đó con yêu à, cái cảm giác nỗi đau bị cào xé, bị lôi ra khỏi vỏ bọc thời gian thật kinh khủng, nó đáng sợ lắm… nhưng mẹ yêu con lắm mẹ đã cố gắng rất nhiều.
>>>>NGÀY ĐẦU TIÊN TÔI BIẾT MÌNH LÀM MẸ, CẢM XÚC DUY NHẤT “HOANG MANG”
Có người thích mang nỗi đau, nỗi bất hạnh của người khác ra để mua vui, để làm trò tiêu khiển. Mẹ con mình không có có nhiều sự lựa chọn, cái cuộc sống hiện tại cũng phải để ông bà và các bác quyết định, vì mẹ đang bận vùi mình trong đau khổ thất vọng và chán trường. Giờ đây khi mẹ tỉnh giấc và bước ra khỏi cái vũng bùn quá khứ đấy, bất giác mọi thứ nhẹ như không, bởi vì giờ đây mẹ đang có tất cả, mẹ sở hữu một khối tài sản lớn kếch xù là con, là CON đó con yêu ak, mẹ thật GIÀU CÓ…
Mẹ đã từng là người có nhiều khát vọng, chí hướng cho tương lai, nhưng giờ đây mẹ có con thì mọi mong ước thuở xưa đã không còn nữa, thay vào đó là một mục đích thật cao cả, đó là cố gắng mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, mang cả đời mẹ ra để bù đắp cho sự thiệt thòi của con.
Những người bước ra từ bóng tối đau khổ của quá khứ bao giờ cũng mạnh mẽ tới kinh khủng phải không con, họ sẽ sống tốt hơn, chịu đựng hơn và LẠNH LÙNG hơn, mẹ đã thấy rồi con gái ak, một chút mạnh mẽ, một chút cam chịu và đâu đó là một sự lạnh lùng, nhưng không phải lạnh lùng với cuộc sống này nhé, tại vì khi có con rồi mẹ càng yêu cuộc sống này hơn, lạnh lùng ở đây là lạnh lùng với quá khứ, với những con người không xứng đáng và tất cả ĐÀN ÔNG…mẹ thật trẻ con phải không con, con hiểu suy nghĩ của mẹ mà,