Em buồn quá mà không biết bày tỏ cùng ai các mẹ à. Em 26 tuổi, đủ chín chắn để xây dựng gia đình rồi. Vậy nên khi em thông báo có thai được 6 tuần, em cứ ngỡ người yêu sẽ vui lắm. Ai dè hắn chỉ nhắn mỗi câu cụt lủn : Ngon. Rồi viện cớ công việc mất hút luôn mặc dù em và hắn công khai và em qua lại nhà hắn ăn uống như con cháu trong nhà. Em ốm nằm một chỗ cả tuần do nghén các mẹ ạ. Thi thoảng nhờ hàng xóm mua cho bịch cháo hay tô phở vì chóng mặt quá k dậy nổi. Hắn cũng chẳng động viên, hỏi han lấy nửa câu. Em tủi thân vô cùng, nghĩ thương mình một thì thương con mười. Trước em làm văn phòng thu nhập khá, nhưng công ty chuyển địa điểm, nghe lời hắn em nghỉ làm ở nhà nộp Cv mà chưa có công ty nào gọi.
Thất nghiệp càng làm tâm trạng em khủng hoảng. Em chỉ ước hắn quan tâm mẹ con em một chút cho em có tí niềm tin mà em thất vọng trong tuyệt vọng. Giờ em bế tắc quá. Em không dám nói với bố mẹ vì bố em gia trưởng, em sợ bố từ bé. Em không biết phải đi đâu về đâu nữa. Thông báo cho gia đình hắn cũng được thôi nhưng cái chính là hắn ruồng bỏ mẹ con em thì níu kéo cũng hạnh phúc gì đâu. Em yêu con lắm và quýêt tâm giữ con lại. Chỉ hy vọng ông trời không tiệt đường sống của mẹ con em. Mong các mẹ tư vấn giùm em, em bế tắc wá
CFS #1001 medonthan.net