TÔI KHÔNG TRÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỆ HƠN CẢ TỆ. TÔI GIẬN NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ CHẲNG BIẾT THƯƠNG MÌNH. Cho phép tôi lần đầu tiên được ném vào chính tôi, chính cái đứa đã từng ngu xuẩn nhất quả đất khi đặt cược cả cuộc đời, cả niềm vui nỗi buồn, quá hơn là cả cuộc sống vào một người đàn ông để rồi tự cho phép mình vụn vỡ như trên đời này chẳng còn gì thiết tha nữa.
Cho phép tôi ném cái giận to lớn đầu tiên vào chính tôi như thế để rồi được phép ném liên tiếp vào những người phụ nữ không biết thương mình như tôi. Đừng đòi hỏi một người đàn ông coi trọng bạn hơn bất cứ thứ gì trên đời khi chính bản thân bạn chẳng biết gì cả ngoài việc dò xét, theo dõi, bám chân, níu tay, trách móc, đòi hỏi ở họ thế này thế khác. Tôi, chẳng tốt lành gì, tôi hội đủ những thứ tệ như thế cho đến khi tôi trả giá cho bài học của chính mình. Tôi đã từng là cái đứa ngu xuẩn nhất trên đời tự biện bạch cho mình là sống kiệt cùng với tình yêu.
Ngay cả chính bản thân mà tôi còn không biết yêu thương trân trọng, đòi hỏi gì người bên cạnh biết trân trọng và yêu thương tôi? Đổ lỗi cho người thứ 3 ư? Bạn sẽ phải ngồi đó đổ lỗi cho người thứ vài ngàn cho đến khi bạn nhắm mắt. Chẳng có người thứ 3 nào đủ sức kéo một người đàn ông biết trân trọng gia đình và yêu thương vợ con. Cùng lắm cũng chỉ là vật được mua vui qua đường. Còn một khi người thứ 3 đã bước vào cửa nhà bạn, thứ bạn cần vứt đi đầu tiên là người đàn ông không biết phân biệt đâu là nhà, đâu là danh dự, giá trị của một người chồng, người cha. Quản chuyện nhà không xong đố mà quản chuyện ngoài thiên hạ. Nếu bạn đủ bao dung thì tha thứ và quên đi. Đừng có mà chì chiết than thở, khổ sở hằng ngày. Còn nữa, hãy quen với chuyện tương tự có thể tiếp tục diễn ra. Bạn luôn có quyền chọn lựa. Đã chọn lựa thì hãy học cách chấp nhận. Con cái là sợi dây trói buộc ư? Sao anh không vì con mà nghĩ lại ư? Đúng là vừa ngây thơ vừa điên. Đàn ông, muốn có con à? Đầy.
Vợ không sinh thì bồ nhí, bồ nhí không sinh thì nhân tình, quan trọng là họ có muốn hay không? Một khi họ đã vô trách nhiệm thì đừng đem trách nhiệm ra đòi hỏi họ. Chẳng ích gì đâu, chỉ tự làm khổ mình và con. Đứa trẻ xứng đáng được sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Chuyện người lớn, đừng dây vào trẻ nhỏ. Chết à? Lựa chọn can đảm một cách ngu xuẩn là dọa người khác bằng tính mạng của mình. Chỉ có người đứt ruột nặn bạn ra, đổ mồ hôi nước mắt nuôi bạn bạc lòng mới khóc rưng rức và đau khổ tột cùng khi bạn chết đi. Còn đàn ông ư? Trốn khỏi mấy đứa dở người như thế sớm chừng nào tốt chừng đó…..
Đọc tiếp phần 2 : Không trách những người đàn ông tệ…
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng