Tôi năm nay 27 tuổi và đã có một con trai 6 tuổi. Tôi và bố của con trai quen và yêu nhau khi chúng tôi còn rất trẻ. Yêu nhau được 1 năm thì tôi mang thai con trai, lúc ấy gia đình bạn trai tôi nhất quyết bắt tôi bỏ đứa bé vì cả tôi và bạn trai đều còn trẻ, hơn nữa bạn trai tôi là công an nghĩa vụ đang phấn đấu để thành công an chuyên nghiệp.
Tôi là công nhân gia đình lại nghèo khó còn gia đình bạn trai giàu có hơn nhiều. Mặc dù bạn trai và gia đình bạn trai nhất quyết bắt tôi bỏ con nhưng tôi vẫn để lại mặc cho bao nhiêu khó khăn tủi nhục, và từ khi tôi cương quyết để lại bé bạn trai chở mặt hẳn với tôi chửi mắng tôi lăng mạ tôi rằng tôi không nghề nghiệp lại đi trèo cao muốn lấy chồng công an ah…rồi anh ta không thèm liên lạc với tôi nữa.
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày cơ cực của cuộc đời tôi, bị mọi người sung quanh chê cười bàn tán đủ chuyện gia đình lại nghèo khổ nên dù mang thai tôi vẫn phải làm lựng cả ngày…nhưng được cái bố mẹ tôi thương con quý cháu họ không hề chửi bới tôi còn luôn động viên tôi cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.
>>> LỰA CHỌN CUỘC SỐNG MẸ ĐƠN THÂN LÀ CON ĐƯỜNG CUỐI CÙNG MÀ MẸ PHẢI ĐI- P1
Dù ai nói mẹ tôi vẫn luôn bảo vệ tôi, khi tôi sinh bé bố bé cũng không có mặt chỉ có anh em họ hàng nhà ngoại đông đủ không thiếu ai . dù không có chồng nhưng tôi cũng thấy bớt tủi thân vì có đông đủ người thân ở bên. một mình nuôi con bao gian khó những lần con ốm con đau cả đêm nằm ôm con ở viện tôi chỉ biết khóc cho số phận mình. mãi sau này bố và ông bà nội con mới lên thăm con được vài lần nhưng bố bé cũng chưa từng cho tôi tiền để lo cho con . Cuộc sống vất vả con không được ăn ngon mặc đẹp như những đứa trẻ khác. Khi con được hơn 1 tuổi tôi gửi con cho bố mẹ để đi lao động xuất khẩu ở Malaysia.
Xa gia đình xa con cái Tết đầu tiên nơi sứ người nhớ nhà nhớ bố mẹ, nhớ con nhưng tôi vẫn cố gắng tự nhủ lòng mình vì tương lai của con xẻ cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Hai năm trôi qua tôi cũng đã tích cóp được chút ít gửi về để bố mẹ nuôi con, vì bố mẹ tôi chăm cháu cẩn thận nên tôi cũng yên tâm để làm việc.
Hai năm tôi đi, bố của bé chưa một lần lên thăm con mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn liên lạc nhưng hầu hết là cãi nhau trên điện thoại. Vì nhà ông bà nội con ở tỉnh khác nên ông bà nội của con cũng ít khi lên thăm cháu. Mấy tháng tôi không liên lạc được với bố bé và một hôm tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn làm cùng cơ quan với bố của con trai anh ta nói với tôi là bố bé đã cưới vợ tôi không tin lắm và anh ấy đã gửi cho tôi xem ảnh cưới. Lúc đó tôi đau đơn vô cũng mặc dù biết anh ta không hề nghĩ tới hai mẹ con nhưng tôi vẫn luôn mơ hồ về một gia đình đủ bố đủ mẹ cho con.
Mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới có thể tôi mới có thể thoải mái trở. Lại vì nghĩ đến con nên tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng làm để vừa làm mẹ vừa làm bố sẽ mang đến cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cưới vợ được 2 năm mà vợ anh ta vẫn không có thai sau này mới biết vợ anh ta bị vô sinh. Vợ không đẻ được lại là con trai trưởng trong nhà nên bố của bé lúc này mới nghĩ đến con.
Ba năm không một lần tới thăm con giờ vì vợ không thể sinh con, anh ta mới nghĩ đến bé. Nhà vợ anh ta giàu có cho anh ta nhà ở mặt phố anh ta luôn khoe khoang với bạn bè như vậy. Còn tôi phải một mình nuôi con lo mua đất làm nhà cho con sau này. Vậy mà giờ anh ta lại trở giọng đòi tranh con của tôi. Anh ta nói vì anh ta là công an gia đình lại có điều kiện nên nuôi con sẽ tốt hơn tôi và cả vợ anh ta nữa lên mặt với tôi rằng cô ta sẽ lo cho bé tốt sống trong sung sướng nếu bé ở với tôi cả đời sẽ phải chịu khổ. Cô ta và chồng cố gắng thuyết phục tôi rồi còn nói nếu tôi không chịu nhường con cho họ thì họ sẽ làm mọi cách để chiếm được bé về với họ.
Tôi cười và nói với họ đúng tôi nghèo không công việc ổn định nhưng tôi đảm bảo sẽ lo cho con sẽ nuôi dạy con tốt hơn những người khác nếu cô và chồng nói sẽ bằng mọi cách để chiếm được con tôi thì tôi cũng xe làm tất cả để giữ con bên mình. Với tôi con là tài sản vô giá duy nhất, tôi có nên có phải chết tôi cũng sẽ không cho ai làm tổn thương con của tôi.
Con cái là lộc trời cho, anh đã bỏ rơi con mình thì giờ cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ cướp con của tôi vì con là của riêng tôi mà thôi.
Cfs gởi về MDT