Chào các mom…đây là lần đầu tiên mình chia sẻ cuộc sống cũng như quá khứ của mình cho các mom..mình viết lên để mong các mom nào đang còn trẻ tuổi như mình cũng sẽ được mạnh mẽ như mình… mình sinh ra là người sài gòn gia đình mình nghèo nhưng luôn vui vẻ và hạnh phúc, có khi không có tiền mua đồ ăn cả gia đình quây quần bên nồi cơm nhỏ và chảo kho quẹt nhưng vẫn hạnh phúc..
Đến một ngày ba mình đc nhận vô làm vissan và khá lên được một chút không phải lo nghĩ gì nhiều nữa thì cũng là lúc ba trở thành một ng khác… tập tành với bạn bè cặp bồ cặp bịch hất hủi ba mẹ con mình chuyện gì đến rồi cũng đến ba mình bỏ đi, bỏ lại ba mẹ con không chút luyến tiếc… mình buồn và tủi thân lắm từ đó mình bỏ học rồi dần dần tụ tập với đám bạn lêu lổng, lúc đó chỉ có chơi mới quên hết được, trong nhóm bao nhiêu đi chơi có một người rất là thương mình nhưng vì lúc đó mình chưa biết yêu đương là gì nên không chấp nhận… bữa đó người đó rũ mình đi sinh nhật chuốc cho mình uống thật say va bỏ thuốc cho mình uống…khi biết người đó hại đời mình người đó quỳ lạy van xin tha thứ và nói vì quá yêu mình nên mới làm vậy.. lúc đó mình gần 15 tuổi thui…thấy người đó nói vậy mình cũng mũi lòng nên bỏ qua nhưng nhất định mình không quen..mấy tháng sao mình biết mình có bầu thì mình nói với người đó, mình nói giờ không có tình cảm mình sẽ không cưới nhưng nếu nhận con thì mình cho nhận…
Nhưng người đó lại về nói dối gia đình và kêu gia đinh lên hỏi cưới mình,, các mom biết không lên hỏi cưới mình mà không ai có một ngàn.. miệng thì nói sẽ có trách nhiệm nhưng không ai đưa mình một ngàn để đi khám thai…mình tức quá nên gọi điện thoại về gđinh ng đó hỏi về trách nhiệm thì gia đình người đó kêu mình qua ỡ đợ cho gia đình đó đi rồi muốn bao nhiêu cũng đưa… mình tức quá nên có gây bên đó..và rồi nhờ có mẹ của mình mà mình có thêm sức mạnh, mình cắt đứt mọi liên lạc với người đó và nhà mình chuyển đi nơi khác ỡ…chừng tháng sao mình nghe bạn mình nói người đó hiện giờ đang ỡ với con bạn thân của mình và đã có bầu rồi… khi nghe tin đó mình không biết nên cười hay khóc vì nó quá sốc… một phần nhỏ kia là bạn thân của mình nó biết được mình khổ ntn rồi mà lại còn như vậy một phần vì thời gian đàn ông đó quá phụ bạc…nhiều người trong xóm mình biết được xúi mình đi báo công an cho nó ỡ tù..nhưng mẹ mình và mình thì thấy làm vậy ác quá nên không làm được, và mẹ mình nói tha cho nó để con của con được hưởng phước… khi mình có bầu là lúc đó 15 tuổi…
mọi người trong xóm luôn bàn tán nói về chuyện của mình,, nhưng mình không quan tâm vì lời nói của họ không nuôi mình được, miệng đời ác lắm có một nói 10 thì sao bịt miệng họ… và mình đã dùng tình thương của ng mẹ để đón con mình chào đời… thật sự bây giờ mà nói đúng là con đến với mình để làm mình hạnh phúc và vui vẻ… mình suy nghi nếu không có đứa con này thì ai sẽ cảm hóa mình được như bây giờ đây biết đâu nếu ko có con thì giờ mình sẽ tồi tệ đến mức nào đây…bởi vậy khi đăng bài này lên mình muốn các mom có bầu bằng tuổi mình khi đó phải thật sự mạnh mẽ đừng sợ lời thiên hạ cười chê vì sống trên đời này không ai mà hoàn hảo được hết… hãy dùng trái tim một người mẹ tình thương của người mẹ và bảo vệ con mình đừng vì một hai lời nói rồi đan tâm vứt bỏ đi con mình… sống trên đời này đàn ông còn có thể kiếm được nhưng mà con cái là do nhân duyên…đừng vì hận một thời gian đàn ông ruồng bỏ mình đi rồi quay qua phá bỏ đứa con ruột thịt của mình… năm nay mình chỉ được 20 tuổi thui tuy tuổi đời mình còn nhỏ và mình cũng không dám nói là dạy đời hay gì vì mình biết trên đây các mom đều lớn hơn mình..những gì mình viết lên đây đều muốn các mom nhìn vào quá khứ của mình và rút ra đươc kinh nghiệm…
Chúc các mom luôn thật nhiều sức khoẻ để nuôi baby thật tốt nhé..
cfsmedonthan(kimyen446…)
Bình luận bị đóng