Trước kia em tham gia vào hội chỉ mong muốn được chia sẻ với các single mom chứ chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày phải đứng trước ngưỡng cửa này.
Đúng là phải người trong cuộc mới hiểu được cảm giác bị chồng phản bội nó đau đớn như thế nào các mẹ nhỉ. Em đã từng bỏ qua tất cả lời khuyên can của bạn bè và gia đình, bỏ cả sự nghiệp để cưới anh sau 7 năm yêu nhau. Cuộc sống tuy có vất vả, chồng tuy tính nết có xấu xa nhưng em vẫn luôn tận tâm với gia đình. Lo cho anh từ bữa ăn, giấc ngủ, bộ quần áo, từ kinh tế cũng phụ giúp chồng rất nhiều.
>>> SỰ THẬT CAY ĐẮNG VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH
Vậy mà anh ta lại lén lút ngoại tình ngay khi vợ kè kè bên cạnh. Ngay khi vợ anh chẳng xấu gì từ ngoại hình tới tính cách. Khi bắt gặp những tin nhắn đong đưa em đã cảnh báo thì anh chỉ bảo đùa thôi. Thế mà bọn họ vẫn cố tình qua lại. 1 thằng đan ông có vợ con đàng hoàng. 1 con đàn bà vừa mới goá chồng. Thật là ghê tởm. Ban đầu thì chối bỏ, sau lại đổ tội cho nhau. Và rồi lại đổ tội do em làm anh ta như thế. Cay đắng làm sao phận đàn bà. Giờ em mới thấm thía sai lầm của mình khi cái gì cũng chồng con nhất nhất.
Giờ đây em quyết định chia tay vì không thể quên được việc đó dù trong lòng vẫn chưa cạn tình cảm vợ chồng thì anh ta quay ra van xin cho cơ hội để sửa đổi. Nhưng thực chất bản tính anh ta rất hay thích tán gái thì thử hỏi làm sao mà ngựa không quen đường cũ.
Em bế tắc vô cùng các mẹ ơi.
Vì chuyện không thể san sẻ với ai. Cứ dấu trong lòng 1 mình nhiều khi uất ức quá nước mắt lại chảy.
Em cũng đã từng gạt nước mắt nghĩ là thôi bỏ qua vì con và vì em biết anh ta ngoại tình theo kiểu ham của lạ. Nhưng mỗi ngày trôi qua em không thể ngừng hình dung về cảnh họ ngủ với nhau như thế nào. Và anh ta vẫn còn giữ bản tính tán tỉnh gái. Qua lần đó rồi mà thi thoảng cứ nhắn tin gẹo gái thôi. Em thực sự không còn lòng tin nữa rồi.
Em biết trong hội có rất nhiều mẹ chung hoàn cảnh như em. Em cần lắm những lời khuyên chân thành.
( Hiện giờ hai vợ chồng em đang đi lao động bên nước ngoài).
Cfs gởi về medonthan