Một cô bé nhỏ cùng người mẹ đi qua một chiếc cầu.
Người mẹ vì lo lắng cho con gái nên đã nói với con gái nhỏ của mình rằng :
– “ Con yêu, hãy nắm lấy tay mẹ để con không bị ngã xuống sông!”
Cô bé trả lời:
– “Không, Mẹ ơi ! Mẹ hãy nắm lấy tay con!”
Người mẹ thoáng chút bối rối hỏi lại: ” Có gì khác nhau đâu? ”
Cô bé đáp: ” Có sự khác nhau lớn đấy mẹ ạ –
Vì nếu con nắm lấy tay mẹ và có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay mẹ ra.
Nhưng nếu mẹ nắm lấy tay con, con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra mẹ sẽ không bao giờ buông tay con ra. ”
medonthan– mmlbx (st)
1 bình luận
câu chuyện thật ý nghĩa!!!